Vì sao Guardiola nổi điên với fan MU?

16:54 Thứ hai 07/04/2025

TinTheThao.com.vnHLV Pep Guardiola không giấu nổi sự phẫn nộ khi lên án mạnh mẽ hành vi xúc phạm của một nhóm cổ động viên Manchester United, nhắm vào mẹ của tiền vệ Phil Foden.

Guardiola bảo vệ Foden.

Trận derby Manchester tại Old Trafford khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, để lại một kết quả hòa 0-0 đầy tẻ nhạt.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc trong sự im ắng thường thấy của những trận cầu không bàn thắng, nhưng cơn giận dữ của HLV Pep Guardiola đã khiến không khí sau trận thêm phần căng thẳng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhà cầm quân người Tây Ban Nha công khai bày tỏ sự phẫn nộ với một bộ phận cổ động viên Manchester United. Lý do không liên quan đến chuyên môn, mà bắt nguồn từ hành vi được cho là "quá giới hạn" đến từ khán đài.

Theo Guardiola, một nhóm fan đội chủ nhà đã buông những lời lẽ tục tĩu, nhắm thẳng vào mẹ của Phil Foden – cầu thủ trẻ của Manchester City – trong lúc anh rời sân.

Chia sẻ trên trang chủ của câu lạc bộ, Guardiola không ngần ngại lên tiếng: “Tôi không nghĩ đó là hình ảnh đại diện cho Manchester United. Đây là hành vi từ một nhóm nhỏ, nhưng rất thiếu văn hóa. Đưa mẹ của cầu thủ vào những lời chế giễu? Điều đó thật sự đáng xấu hổ.”

Theo thông tin từ The Telegraph, hành vi phản cảm này xuất hiện rõ ràng trên khán đài khi Foden bước ra khỏi sân, và dường như không ít cổ động viên đã cùng nhau hô vang những câu chửi rủa có tính xúc phạm sâu sắc đến cá nhân cầu thủ.

Guardiola có lý do để bức xúc.

Guardiola, người vốn hiếm khi phản ứng mạnh với khán giả đối phương, lần này không thể giữ bình tĩnh. Ông nhấn mạnh rằng sự tôn trọng dành cho cầu thủ và gia đình họ là điều tối thiểu trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

“Đó không phải là hành động của người hâm mộ đích thực. Tôi không hiểu vì sao họ lại nhắm vào mẹ của Phil. Đây là bóng đá, không phải nơi để tấn công đời tư người khác", Guardiola tuyên bố.

Bên cạnh đó, Pep cũng bày tỏ nỗi thất vọng về tình trạng ngày càng phổ biến của nạn xúc phạm cá nhân trên các sân cỏ hiện nay. Ông cho rằng đây không còn là vấn đề riêng của nước Anh, mà là hệ quả của một văn hóa cổ vũ đang dần mất đi ranh giới giữa đam mê và thiếu kiểm soát.

Về chuyên môn, trận hòa không bàn thắng không giúp ích gì nhiều cho cả hai đội. Man City đánh mất cơ hội áp sát top đầu, trong khi Man United tiếp tục ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng – vị trí thứ 13 rõ ràng là một nỗi thất vọng đối với đội bóng giàu truyền thống như Quỷ đỏ.

Còn với Guardiola, ông không chỉ ra về với một điểm, mà còn mang theo nỗi bức xúc về cách mà bóng đá – thứ ông luôn xem là biểu tượng của sự đẹp đẽ và tinh thần thể thao – đang bị làm hoen ố bởi những hành vi thiếu tôn trọng đến từ chính khán đài.

Trận hòa không bàn thắng tại Old Trafford có thể sẽ nhanh chóng bị lãng quên về mặt chuyên môn, nhưng những gì diễn ra trên khán đài lại để lại vết gợn lớn trong lòng người trong cuộc. Với Guardiola, đây không còn là câu chuyện riêng của Foden hay Manchester City, mà là lời cảnh tỉnh về một góc tối trong văn hóa cổ vũ bóng đá.

Khi sự cuồng nhiệt vượt qua giới hạn, nó không còn là đam mê nữa — mà trở thành sự xúc phạm. Và để bóng đá thực sự là môn thể thao của sự đẹp đẽ, những hành vi như vậy cần phải bị lên án và loại bỏ, trước khi nó làm tổn thương thêm bất kỳ ai khác.

An Cát | 16:54 07/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục