Dù đang nắm giữ lợi thế khổng lồ sau chiến thắng 5-2 ở trận lượt đi, tiền đạo Ousmane Dembele khẳng định Paris Saint-Germain sẽ không hề chủ quan trong cuộc tái đấu với Chelsea tại đấu trường Champions League. Ngôi sao tấn công người Pháp đang khao khát tỏa sáng hơn bao giờ hết sau chuỗi ngày dài bị chấn thương hành hạ.
Vượt qua các vấn đề về bắp chân và gân kheo khiến bản thân phải vắng mặt tới 14 trận ở mùa giải năm nay, chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng năm ngoái đã đánh dấu sự trở lại bằng một pha solo ngoạn mục từ giữa sân ở trận lượt đi. Chia sẻ trước thềm trận quyết chiến, Dembele tự tin khẳng định:
"Tôi thậm chí còn quyết tâm hơn để giành thêm một danh hiệu cùng PSG. Đây cũng là năm diễn ra World Cup và tôi vô cùng có động lực. Tôi biết mình đã gặp một số vấn đề về chấn thương, nhưng tôi cần phải thể hiện bản thân."
Khoảng cách 3 bàn có vẻ là một rào cản quá lớn đối với một Chelsea đang sa sút và vừa rơi khỏi top 4 Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Dembele khẳng định PSG sẽ không "nương tay" với đối thủ này. Anh cho biết, toàn đội vẫn sẽ chơi tấn công như thường lệ, không có chuyện lùi sâu tử thủ để bảo toàn tỷ số.
Trong khi đó, HLV Luis Enrique đang đối mặt với cơn đau đầu dễ chịu trong việc sắp xếp nhân sự trên hàng công. Ông sẽ phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue hay Bradley Barcola. Ở trận lượt đi, chính Kvaratskhelia là người đã tỏa sáng rực rỡ từ băng ghế dự bị với một cú đúp và một pha kiến tạo sau sai lầm tai hại của thủ thành Filip Jorgensen ở phút 74.













