Ngôi sao của Chelsea, Cole Palmer, có thể bị cám dỗ bởi một màn trở lại vùng tây bắc đầy ngoạn mục để khoác áo câu lạc bộ mà anh ủng hộ từ nhỏ, Manchester United. Theo Chris Waddle, sức hút từ Old Trafford đối với một "chàng trai Manchester" như Palmer là cực kỳ lớn.
Tuy nhiên, huyền thoại của Tottenham và Newcastle cũng bày tỏ sự lo ngại về khả năng cạnh tranh suất đá chính của Palmer tại Quỷ đỏ. Với sự hiện diện của những cái tên như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, Waddle không chắc chắn liệu Palmer có được đảm bảo vị trí trong đội hình xuất phát của huấn luyện viên Manchester United hay không.
Chia sẻ độc quyền với Ozoon, Waddle phân tích: "Palmer chắc chắn là một tài năng... Nếu anh ấy là một chàng trai Manchester và được cho là một fan của United, tôi chắc chắn anh ấy sẽ rất bị cám dỗ". Dù vậy, ông nhấn mạnh thêm về sự khốc liệt trong nội bộ Man Utd: "Với Matheus Cunha và Bruno Fernandes, bạn chỉ có thể chơi với một số lượng nhất định các cầu thủ sáng tạo. Anh ấy có lọt vào đội hình không? Hầu hết các đội bạn sẽ nói có, nhưng Fernandes và Cunha đang có phong độ tốt vào lúc này".
Trái ngược với quan điểm trên, cựu hậu vệ Wayne Bridge tin rằng việc chuyển nhượng sẽ là một thảm họa đối với Chelsea. Chia sẻ với 10bet, Bridge đã đưa ra một lời cảnh báo đanh thép dành cho ngôi sao trẻ: "Tôi sẽ nói với anh ấy rằng: 'Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với Mason Mount, thôi nào, đừng đi đâu cả'. Anh ấy là nhân vật chính tại Chelsea. Chelsea muốn xây dựng đội bóng xung quanh Cole Palmer".
Đáng chú ý, bất kỳ động thái chuyển nhượng nào cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2024 của PFA cũng sẽ có mức giá khủng. Chelsea hiện đang ở vị thế đàm phán rất mạnh khi hợp đồng của Palmer kéo dài đến tận năm 2033. Các chuyên gia dự báo Manchester United sẽ phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của Anh với con số vượt mức 150 triệu bảng để có thể thuyết phục đội bóng thành London nhả người.











