![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-11/nguyen_duc_minh_tri/martial-2.jpg)
Anthony Martial đang tìm lại chính mình trong màu áo AEK Athens, trái ngược hoàn toàn với những năm cuối cùng đầy khó khăn tại Manchester United. Kể từ khi rời Old Trafford vào mùa hè năm ngoái, tiền đạo người Pháp đã hồi sinh mạnh mẽ, trở thành một trong những nhân tố chủ chốt giúp đội bóng Hy Lạp cạnh tranh chức vô địch Super League Greece.
Martial gia nhập AEK Athens theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 9/2024, sau khi MU quyết định không gia hạn hợp đồng với anh. Dù từng là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu, sự nghiệp của Martial tại MU bị cản trở bởi chấn thương liên miên và phong độ không ổn định.
Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng khoác áo AEK Athens, Martial đã chứng minh rằng anh vẫn còn rất nhiều giá trị. Sau 19 trận đấu (15 lần đá chính), tiền đạo 29 tuổi đã ghi 9 bàn thắng và có 2 kiến tạo, giúp đội bóng Hy Lạp đứng thứ hai trên BXH, chỉ kém Olympiakos 2 điểm.
Martial đang thi đấu thăng hoa tại AEK Athens
Trước khi rời MU, Martial không thể chơi đủ 90 phút trong suốt 3 năm, với lần cuối cùng anh đá trọn vẹn một trận đấu là vào tháng 9/2021. Thế nhưng, tại AEK Athens, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.
Chỉ sau 19 trận đấu, Martial đã hoàn thành trọn vẹn 9 trận, một con số đáng kinh ngạc nếu so với khoảng thời gian liên tục dính chấn thương ở Anh. Quan trọng hơn, chân sút người Pháp đang tìm lại cảm giác ghi bàn ổn định, điều biến mất trong nhiều năm qua tại MU.
Màn trình diễn ấn tượng nhất của Martial tại AEK đến vào cuối tuần trước, khi anh ghi 2 bàn thắng giúp đội nhà thắng Panserraikos 5-0. Theo Sofascore, Martial nhận điểm 8.7, đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 81%, và tung ra 6 cú sút trúng khung thành – minh chứng cho phong độ chói sáng.
Không chỉ thể hiện tốt trên sân, Martial còn chiếm được tình cảm của CĐV AEK Athens. Sau khi ghi bàn giúp đội nhà thắng OFI Crete vào tháng 12, anh được CĐV chào đón cuồng nhiệt tại sân bay, thậm chí còn có khoảnh khắc nhảy múa cùng fan hâm mộ.
HLV Matias Almeida của AEK Athens cũng bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của cựu sao MU:
“Từ ngày Martial đến, chúng tôi thấy rằng anh ấy hòa nhập nhanh chóng và đóng góp rất nhiều cho đội bóng. Martial là một đồng đội tuyệt vời, luôn thể hiện sự chuyên nghiệp cao.”
“Cậu ấy chơi tốt vì nhiều lý do, và hệ thống chiến thuật của đội cũng giúp Martial phát huy khả năng. Nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng, đây là thành công của cả tập thể.”
Manchester United tiếp tục khủng hoảng hàng công, thêm tiếc nuối vì Martial?
Trong khi Martial tỏa sáng tại Hy Lạp, hàng công của Manchester United vẫn đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Joshua Zirkzee – người được đưa về thay Martial mới chỉ có 5 bàn thắng trên mọi đấu trường, còn Rasmus Hojlund cũng chỉ ghi 7 bàn.
Tính riêng tại Premier League, bộ đôi này chỉ có tổng cộng 5 bàn, trong khi MU đang xếp thứ 13 trên BXH với phong độ tệ hại. Đáng nói hơn, MU mới ghi 28 bàn sau 24 trận, một con số quá thấp đối với một đội bóng có tham vọng cạnh tranh ở top đầu.
![](https://media.bongda.com.vn/editor-upload/2025-2-11/nguyen_duc_minh_tri/martial-1.jpg)
HLV Ruben Amorim chật vật tìm kiếm giải pháp ghi bàn, trong khi Martial lại đang tận hưởng giai đoạn thăng hoa ở một giải đấu kém cạnh tranh hơn.
Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng Super League Greece chỉ đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng các giải đấu của UEFA, thấp hơn rất nhiều so với Premier League. Vì thế, khó có thể khẳng định rằng Martial sẽ thành công nếu vẫn còn khoác áo MU.
Martial và mối quan hệ vẫn tốt đẹp với MU
Dù trải qua nhiều khó khăn tại Old Trafford, Martial vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận CĐV MU. Sau khi rời đi, anh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trên Instagram:
“Manchester United sẽ luôn ở trong trái tim tôi. CLB này đã để lại dấu ấn lớn trong sự nghiệp của tôi và cho tôi cơ hội không thể tin được để chơi bóng trước các bạn.”
“Tôi ra đi để chinh phục những thử thách mới. Tôi sẽ luôn là một Quỷ đỏ và sẽ tiếp tục theo dõi đội bóng bằng cả niềm đam mê.”
MU đã chia tay Marcus Rashford và Antony theo dạng cho mượn vào tháng 1, nhưng không có sự thay thế xứng đáng, khiến hàng công của đội bóng trở nên yếu hơn. Điều này càng khiến nhiều CĐV tiếc nuối khi chứng kiến Martial hồi sinh mạnh mẽ tại AEK Athens.
Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Martial hoàn toàn có thể cán mốc 10 bàn thắng/mùa lần đầu tiên kể từ 2019/20, khi anh ghi 23 bàn cho MU dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.
Sự hồi sinh của Martial có thể không ảnh hưởng nhiều đến MU lúc này, nhưng chắc chắn là một câu chuyện đẹp đối với tiền đạo từng khiến cả Old Trafford bùng nổ với bàn thắng solo kinh điển vào lưới Liverpool năm 2015.