Huyền thoại Michael Owen tin rằng Manchester City chỉ còn hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh và kết cục dường như đã an bài. Arsenal vừa củng cố ngôi đầu bảng sau trận thắng Everton 2-0 nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Max Dowman. Ngược lại, Man City chỉ hòa West Ham, khiến khoảng cách hiện tại đã lên tới 9 điểm.
Owen nhấn mạnh thầy trò Pep Guardiola bắt buộc phải thắng trận đá bù với Crystal Palace và đánh bại trực tiếp Arsenal tại Etihad. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Liverpool không tin vào khả năng lật ngược thế cờ của Man City.
Chia sẻ trên truyền thông, Owen nhận định: “Mọi thứ gần như đã an bài. Hãy giả định rằng Manchester City sẽ thắng Arsenal và thắng luôn trận đá bù, khi đó cách biệt chỉ là 3 điểm. Liệu Arsenal có thể đánh rơi 3 điểm trong phần còn lại không? Có thể, nên về lý thuyết thì mọi chuyện chưa hoàn toàn kết thúc.”
Dù vậy, Owen không thể hình dung ra kịch bản Man City sẽ toàn thắng tất cả các trận còn lại. Ông cho rằng Arsenal hiện tại đủ bản lĩnh để đứng vững ngay trên sân đối phương. Owen phân tích thêm rằng Man City chưa từng duy trì được phong độ hủy diệt xuyên suốt mùa giải này, nên khó có thể làm được điều đó ở giai đoạn nước rút. Ông khẳng định Arsenal là một đội bóng rất lỳ lợm và khó bị đánh bại.
Trong khi đó, chuyên gia Tim Sherwood cũng có chung nhận định khi cho rằng dù Man City có thể thắng chung kết Carabao Cup sắp tới, nhưng danh hiệu Ngoại hạng Anh vẫn thuộc về đội bóng Bắc London. Sherwood tin rằng khi hành quân đến Etihad, Arsenal sẽ không gục ngã và chiếc cúp vô địch sẽ sớm được trang trí bằng ruy băng màu đỏ trắng của Pháo thủ.












