Ruben Amorim từng được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới đến Old Trafford, một nhà cầm quân trẻ trung, hiện đại và đã chứng minh tài năng tại Sporting CP.
Nhưng một năm kể từ ngày Man United đặt niềm tin vào ông, bức tranh thành tích mà Quỷ đỏ đang sở hữu lại mờ nhạt hơn nhiều so với kỳ vọng. Thất bại ê chề 0-3 trước Everton, dù thi đấu hơn người, chỉ càng làm xói mòn niềm tin vốn đã mong manh của người hâm mộ.
Tính đến sau trận thua Everton, Amorim đã dẫn dắt Man United 55 trận trên mọi đấu trường với thành tích 21 thắng, 14 hòa và 20 thua - tỷ lệ thắng chỉ đạt 38,18%.
Riêng tại Ngoại hạng Anh, con số càng đáng báo động: chỉ 12 chiến thắng sau 39 trận, tương đương 30,7%. Một đội bóng có ngân sách hàng đầu thế giới nhưng lại sở hữu hiệu suất không bằng các CLB tầm trung; điều này tự nó đã nói lên chiều sâu của khủng hoảng.
Thành tích kém cỏi còn bộc lộ rõ hơn qua hiệu số bàn thắng – bại. Tại Ngoại hạng Anh, Man United ghi 51 bàn nhưng thủng lưới 61, mang hiệu số âm 10 - điều hiếm thấy trong lịch sử câu lạc bộ.
Tính trên mọi đấu trường, nhờ màn trình diễn khá ấn tượng tại Europa League mùa trước, hiệu số tổng mới được kéo lại thành +4 (88-84). Nhưng việc phải dựa vào cúp châu Âu hạng hai để cứu vãn hiệu số tổng thể chỉ càng nhấn mạnh sự yếu kém tại giải đấu quan trọng nhất.
Tệ hại hơn, Man United bị loại đau đớn khỏi Carabao Cup khi thua Grimsby Town ở vòng 3, đồng thời bật khỏi các sân chơi châu Âu - điều khiến chiếc ghế của Amorim lung lay ngay từ những tuần đầu mùa 2025/26.
Một vài tia hy vọng thoáng qua cũng nhanh chóng bị dập tắt: dù thắng liên tiếp Sunderland, Liverpool và Brighton, rồi có hai trận hòa trước Nottingham Forest và Tottenham, mọi thứ lại đổ vỡ sau thất bại trước Everton. Một đội bóng muốn hồi sinh không thể phụ thuộc vào những chuỗi thăng ngắn ngủi rồi rơi tự do ngay sau đó.
Nhìn về quá khứ, những ai từng tin vào Amorim đều dựa trên thành tựu ông có được tại Bồ Đào Nha. Trước khi đến MU, ông sở hữu hồ sơ gần như hoàn hảo: vô địch cùng Braga, rồi đưa Sporting CP vượt trội trong 231 trận với 164 chiến thắng - tỷ lệ 71%. Hệ thống 3-4-2-1 của ông từng được ca ngợi là mô hình tân tiến, có tính tổ chức cao, giúp Sporting thoát cảnh hỗn loạn và trở lại đỉnh cao.
Nhưng Ngoại hạng Anh là môi trường hoàn toàn khác, và những gì hiệu quả tại Lisbon lại không dễ vận hành ở Old Trafford. Chất lượng cầu thủ không phù hợp, áp lực truyền thông quá lớn, chấn thương dày đặc, cộng thêm việc MU thiếu bản sắc lâu dài khiến triết lý của Amorim khó bám rễ.
Một năm trôi qua, điều người hâm mộ thấy rõ nhất không phải sự tiến bộ, mà là sự lặp lại các sai lầm: lối chơi thiếu gắn kết, phòng ngự mong manh và khả năng giữ nhịp trận đấu quá kém.
Giờ đây, câu hỏi đặt ra không còn là Amorim cần thêm thời gian, mà là liệu ông có thể xoay chuyển được thực tế tệ hại trước khi cấp lãnh đạo mất kiên nhẫn. Bởi những con số đang nói lên tất cả - và chúng không hề đứng về phía ông.












