Mikel Arteta chờ ngày Arsenal đủ binh hùng tướng mạnh.
Mùa giải năm nay, Arsenal đang phải sống chung với cơn bão chấn thương dai dẳng. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Kai Havertz từ tháng 8 do chấn thương đầu gối, trong khi "cỗ máy ghi bàn" Viktor Gyokeres cũng phải ngồi ngoài trong ba trận đấu gần nhất vì vấn đề về cơ.
Điều đáng kinh ngạc là dù thiếu vắng cả hai lựa chọn hàng đầu trên hàng công, "Pháo thủ" vẫn thể hiện một bộ mặt đáng sợ. Đoàn quân của Mikel Arteta đang chễm chệ trên ngôi đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và duy trì mạch toàn thắng ấn tượng tại Champions League.
Trong bối cảnh đó, Mikel Merino đã phải sắm vai "người đóng thế" bất đắc dĩ ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Dù xuất thân là tiền vệ trung tâm, anh vẫn hoàn thành khá tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, một Arsenal với đầy đủ binh hùng tướng mạnh mới là điều mà người hâm mộ và ban huấn luyện khao khát.
Tin vui đến ngay trước thềm trận derby London rực lửa với Chelsea cuối tuần này và đại chiến Bayern Munich vào rạng sáng mai. HLV Arteta xác nhận cả Havertz và Gyokeres sẽ trải qua bài kiểm tra y tế trong tuần này để định đoạt khả năng ra sân.
Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, chiến lược gia người Tây Ban Nha bộc bạch nỗi lòng về sự thiếu hụt nhân sự suốt nửa đầu mùa giải: "Tôi hy vọng điều đó sẽ sớm xảy ra. Thực tế cay đắng là điều này chưa từng xảy ra trong mùa giải năm nay. Thậm chí Kai và Viktor còn chưa từng có tên cùng nhau trong danh sách đăng ký thi đấu, dù giờ đã là cuối tháng 11, tức là gần nửa mùa giải đã trôi qua. Tôi thực sự mong chờ khoảnh khắc chúng tôi có đầy đủ binh hùng tướng mạnh ở vị trí đó".
Sự trở lại của bộ đôi này không chỉ giải phóng Mikel Merino mà còn hứa hẹn biến Arsenal thành cỗ máy tấn công hoàn hảo hơn nữa trong giai đoạn then chốt của mùa giải, bắt đầu ngay từ cuộc chạm trán Bayern Munich.














