Gary Neville thất vọng với màn trình diễn của Man Utd trước Everton.
Cơ hội ngàn vàng đã mở ra với Man Utd ngay từ phút 13 khi Idrissa Gueye của Everton nhận thẻ đỏ trực tiếp vì một hành động khó tin: tát đồng đội Michael Keane. Được chơi hơn người tại Old Trafford, ai cũng nghĩ về một chiến thắng dễ dàng cho đội chủ nhà.
Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Thay vì áp đặt thế trận, Man Utd lại để Kiernan Dewsbury-Hall chọc thủng lưới ngay trước giờ nghỉ giải lao. Sang hiệp hai, sự bế tắc của hàng công cùng sự xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford đã khiến Quỷ đỏ không thể gượng dậy, chấp nhận thất bại thứ tư tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Gary Neville thẳng thắn chỉ trích thái độ thi đấu của đàn em. Ông cho rằng giấc mơ Champions League đã khiến các đôi chân trên sân trở nên lười biếng.
"Cứ như thể họ nghĩ rằng mình đã nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu ngay trước khi bóng lăn. Mọi thứ đều có mùi của sự tự mãn," Neville gay gắt nhận định.
Cựu hậu vệ này tin rằng trận thua này là bước lùi nghiêm trọng, xóa nhòa những tín hiệu tích cực thời gian qua: "Họ đã chơi tốt vài tuần qua, nhưng trận này kéo chúng ta quay lại vạch xuất phát. Mất niềm tin, mất động lực. Bạn có thể thua, nhưng không thể thua theo cách đó."
Tiếng la ó vang dội khắp Old Trafford sau tiếng còi mãn cuộc là minh chứng rõ nhất cho sự phẫn nộ của người hâm mộ. Neville bác bỏ mọi lý do về nhân sự, bao gồm việc thiếu vắng hai trung phong Sesko và Cunha. Ông nhấn mạnh vào sự thua kém về bản lĩnh so với đối thủ.
"Không có lý do gì cả. Everton đã áp đảo họ từ đầu đến cuối, với 11 người và cả khi còn 10 người. Họ thắng vì tinh thần, vì chiến đấu," Neville kết luận.
Trước mắt thầy trò HLV Ruben Amorim là cuộc tiếp đón Crystal Palace vào ngày 30/11. Đây là cơ hội, nhưng cũng là áp lực buộc họ phải vực dậy tinh thần ngay lập tức nếu không muốn mùa giải trượt dài trong khủng hoảng.
















