Một khoảnh khắc "điên rồ" của thủ thành Nick Pope đã trở thành bước ngoặt khiến Newcastle United nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Marseille tại đấu trường Champions League. Dù có hiệp một ấn tượng và dẫn trước nhờ bàn thắng của Harvey Barnes, mọi nỗ lực của "Chích chòe" đã đổ sông đổ bể chỉ trong vòng 20 giây sau khi hiệp hai bắt đầu.
Nick Pope, trong một pha xử lý thiếu tính toán, đã lao ra khỏi vòng cấm địa một cách không cần thiết để cố gắng ngăn chặn đường chuyền hướng đến Pierre-Emerick Aubameyang. Bất chấp nỗ lực can ngăn của đồng đội Malick Thiaw, thủ môn người Anh vẫn quyết định mạo hiểm và phải trả giá đắt khi bị cựu tiền đạo Arsenal dễ dàng vượt qua.
Trong tình thế tuyệt vọng khi khung thành đã bỏ trống, Pope đã cố gắng hét lớn nhằm làm phân tâm Aubameyang ngay trước khi đối thủ dứt điểm. Tuy nhiên, hành động này hoàn toàn vô ích trước sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của chân sút 36 tuổi.
Aubameyang lạnh lùng dứt điểm từ góc hẹp gỡ hòa 1-1, trước khi hoàn tất cú đúp ít phút sau đó để ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà. Sai lầm này càng trở nên đáng trách khi đặt cạnh màn trình diễn xuất sắc của Pope vài ngày trước đó, nơi pha lao ra dũng cảm của anh đã khiến Erling Haaland chùn chân trong chiến thắng trước Man City.
Thất bại này đánh dấu trận thua thứ hai của Newcastle tại Champions League mùa giải năm nay, đồng thời giúp Marseille có chiến thắng đầu tiên trước một đại diện Anh kể từ năm 2010.
Hình ảnh Anthony Gordon ôm đầu thất vọng sau sai lầm của người gác đền đã tóm tắt trọn vẹn một đêm thi đấu đáng quên của thầy trò Eddie Howe trên đất Pháp. Rõ ràng, ranh giới giữa người hùng và tội đồ đối với một thủ môn chơi theo phong cách "sweeper-keeper" (thủ môn quét) là vô cùng mong manh, và lần này vận may đã không mỉm cười với Nick Pope.












