Man Utd thua sốc 10 người Everton: Ruben Amorim lo sợ "bóng ma" quá khứ hiện về

20:02 Thứ ba 25/11/2025

TinTheThao.com.vnThất bại 0-1 trước Everton dù được chơi hơn người từ rất sớm đã phơi bày sự bế tắc cùng cực của Man Utd. 38 quả tạt vô hại gợi nhớ lại thời kỳ tăm tối, trong khi HLV Ruben Amorim thừa nhận nỗi sợ về một cuộc khủng hoảng tinh thần đang quay trở lại.

Man Utd 19

 Man Utd thua sốc 10 người Everton ngay tại Old Trafford.

Kỷ lục buồn tại "Nhà hát"

Man Utd vừa thiết lập một cột mốc đáng quên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh: Lần đầu tiên thất bại tại Old Trafford trước một đối thủ bị đuổi người. Bước ngoặt đến từ tấm thẻ đỏ khó tin của Idrissa Gueye sau khi cầu thủ này... tát vào mặt đồng đội Michael Keane.

Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế hơn người trong suốt 77 phút, Quỷ đỏ lại thi đấu bạc nhược. Sự hời hợt của các học trò khiến Ruben Amorim phải thốt lên đầy mỉa mai rằng ông ước cầu thủ của mình cũng có tinh thần chiến đấu (dù là đánh nhau) như Gueye.

Thực tế phũ phàng cho thấy, dù đã chi hơn 200 triệu bảng, Man Utd dưới thời Amorim vẫn đang chật vật. Sau 39 trận cầm quân, ông chỉ thắng 12 nhưng thua tới 18 trận.

Chiến thuật "tạt cánh cầu may" và nỗi ám ảnh David Moyes

Sự bế tắc của Man Utd được gói gọn trong con số 38 quả tạt – nhiều nhất từ đầu mùa. Hình ảnh này khiến người hâm mộ rùng mình nhớ lại trận hòa 2-2 khét tiếng trước Fulham năm 2014 (với 81 quả tạt), dấu hiệu cho sự sụp đổ của triều đại David Moyes.

Việc Amorim không thay đổi hệ thống 3-4-3 trước đối thủ lùi sâu là một sai lầm. Thiếu vắng những "tòa tháp" như Matheus Cunha hay Benjamin Sesko, những quả tạt trở nên hoàn toàn vô hại. Joshua Zirkzee – trong lần đá chính đầu tiên sau 225 ngày – dù nỗ lực nhưng hoàn toàn mờ nhạt và không để lại dấu ấn nào.

Nghịch lý nhân sự

Ruben Amorim 34

 HLV Ruben Amorim đối mặt áp lực lớn sau trận thua tệ hại.

Một nỗi đau khác cho CĐV Quỷ đỏ là cách dùng người. Trong khi Everton sử dụng hiệu quả hai "người cũ" của lò Carrington là Michael Keane và James Garner, thì Amorim lại bỏ rơi tài năng trẻ Shea Lacey trên ghế dự bị. Chua chát thay, thời lượng thi đấu trong một đêm của bộ đôi Everton còn nhiều hơn tổng số phút Amorim trao cho các cầu thủ học viện Man Utd cả mùa giải.

Thất bại này đẩy Man Utd xuống vị trí thứ 7 và chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại. Nhưng đáng sợ hơn cả là lời thú nhận của Amorim: ông lo sợ cảm giác tồi tệ của mùa giải trước – khi đội bóng rơi xuống vị trí thứ 15 – đang quay trở lại. Sự thiếu sức sống từng là đặc sản của thời kỳ khủng hoảng đó giờ đây lại hiện hữu rõ rệt trong từng bước chạy tại Old Trafford.

Nam Thành | 19:38 25/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục