Matthijs de Ligt thừa nhận Man Utd có màn trình diễn tệ hại trước Everton.
Old Trafford tối thứ Hai bao trùm bởi bầu không khí thất vọng tột độ. Manchester United đã để thua trong một trận đấu mà mọi lợi thế đều nghiêng về họ. Everton mất người từ rất sớm sau tình huống Idrissa Gana Gueye nhận thẻ đỏ vì tát đồng đội Michael Keane, nhưng chính đội khách mới là người nở nụ cười sau cùng.
Bất chấp việc kiểm soát bóng vượt trội và tung ra tới 25 cú dứt điểm, Quỷ đỏ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ kỷ luật của đối phương. Ngược lại, Everton chỉ cần một khoảnh khắc lóe sáng. Cú cứa lòng đẹp mắt của Kiernan Dewsbury-Hall đã đánh bại thủ thành Lammens, ấn định chiến thắng 1-0 và chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của đội chủ nhà.
Không né tránh trách nhiệm, Matthijs de Ligt đã có những chia sẻ thẳng thắn về màn trình diễn của toàn đội.
"Một đêm quá tệ. Chơi hơn người gần như cả trận mà lại thiếu ý tưởng, thiếu khẩn trương, thiếu sắc bén. Chúng tôi tạo ra quá ít cơ hội thực sự tốt, và đó là lỗi của cả tập thể," De Ligt thừa nhận.
Theo cựu sao Bayern Munich, vấn đề cốt lõi nằm ở sự hiệu quả. Trong khi Everton chỉ cần một cú sút trúng đích để ghi bàn, thì 6 pha dứt điểm trúng đích của Man Utd đều bị Jordan Pickford hóa giải. De Ligt chỉ ra rằng đội bóng đã quá lạm dụng những quả tạt vào vòng cấm – phương án hoàn toàn vô hại trước hàng thủ cao lớn của Everton, đồng thời thiếu sự gắn kết ở 1/3 cuối sân.
Thất bại này không chỉ khiến Man Utd mất điểm mà còn giúp David Moyes lần đầu tiên rời "Nhà hát của những giấc mơ" với 3 điểm trọn vẹn trên cương vị HLV đội khách kể từ năm 2013.
Trước tình cảnh đó, De Ligt nhấn mạnh tầm quan trọng của trận đấu sắp tới: "Chúng tôi phải đứng dậy ngay lập tức. Crystal Palace là trận đấu sống còn."
Man Utd giờ đây không còn đường lui. Họ buộc phải phản ứng mạnh mẽ để xốc lại tinh thần, hoặc chấp nhận chìm sâu vào khủng hoảng một lần nữa.














