Ruben Amorim tiếp tục chịu áp lực tại Manchester United sau màn trình diễn tệ hại trước Everton. United thua 0-1 trước Everton dù đối thủ chỉ còn 10 người. Điều đáng thất vọng hơn cả là Quỷ đỏ gần như không tạo được bất kỳ điểm nhấn nào trong tấn công.
Hai phần ba hàng công chính của đội chủ sân Old Trafford bị chấn thương có thể là lý do, nhưng tuyến giữa cũng là điểm yếu nghiêm trọng. Casemiro kém hiệu quả, Bruno Fernandes cũng chơi dưới sức, càng làm rõ nhu cầu phải cải tổ khu vực này.
Khi hàng tiền vệ là ưu tiên của kỳ chuyển nhượng 2026, kế hoạch đã được vạch ra từ bây giờ. Quỷ đỏ có rất nhiều mục tiêu tiềm năng, nhưng Elliot Anderson lại là cầu thủ khiến người hâm mộ háo hức nhất.
Trong podcast Talk of the Devils, nhà báo Andy Mitten chia sẻ thông tin ông nắm được về thương vụ này.
“Tôi đã nhắc đến Elliot Anderson vài tuần trước. Manchester United rất muốn ký với cậu ấy. Điều đó là quá rõ.
Anderson chính là cầu thủ mà Manchester United muốn nhất.”
Trước đây Mitten từng đề cập sự quan tâm của United dành cho Anderson, nhưng giờ ông xác nhận đây là mục tiêu ưu tiên hàng đầu. Ông cũng gửi lời nhắn tới tiền vệ của Nottingham Forest.
Nếu chuyển đến Old Trafford vào năm 2026, Anderson sẽ đi theo lộ trình của hai biểu tượng lớn của Quỷ đỏ. Thứ nhất, anh sẽ giống Roy Keane khi rời Nottingham Forest để gia nhập United. Thứ hai, Mitten khẳng định Anderson có thể theo dấu chân Bryan Robson – một người Geordie như anh.
“Nếu cậu đang nghe, Elliot Anderson, hãy nhìn những gì người đồng hương Bryan Robson đã làm năm 1981. Cậu có thể gia nhập một trong những CLB lớn nhất thế giới và trở thành một phần trong hành trình hồi sinh của họ.
Chuyến tàu này chỉ đi qua một lần trong đời. Hãy bước lên, cậu sẽ không bao giờ hối hận.”
Anderson có đầy đủ tố chất để đến Man Utd và trở thành một ngôi sao lớn, biến thương vụ này thành một viễn cảnh đầy hứa hẹn cho Quỷ đỏ.













