Joshua Zirkzee gây thất vọng ở trận thua Everton.
Tuy nhiên, thay vì tận dụng cơ hội để khẳng định bản thân, tiền đạo người Hà Lan lại gây thất vọng tràn trề với màn trình diễn nhạt nhòa kéo dài suốt 90 phút trên sân Old Trafford.
Zirkzee chỉ chạm bóng 35 lần, mất bóng tới 12 lần và tỷ lệ chuyền chính xác chỉ đạt 60%. Đáng chú ý, anh không thực hiện bất kỳ pha qua người nào và cú sút đầu tiên cũng chỉ đến vào phút 80. Hai tình huống đánh đầu nguy hiểm duy nhất mà anh có được đều không vượt qua được thủ môn Jordan Pickford. Sự thiếu sắc bén và quyết đoán của cựu tiền đạo Bayern Munich đã khiến hàng công của Man Utd trở nên rời rạc, đặc biệt trong bối cảnh đội chủ nhà thi đấu hơn người trong hiệp hai.
Trận thua 0-1 trước Everton không chỉ là nỗi thất vọng về mặt kết quả mà còn là cú đánh mạnh vào tinh thần toàn đội. Đây là lần đầu tiên Man Utd thất bại tại Old Trafford trước một đối thủ chơi thiếu người – chấm dứt chuỗi 46 trận bất bại (36 thắng, 10 hòa) trong hoàn cảnh tương tự. Bên cạnh đó, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV David Moyes tại Old Trafford sau 18 lần trở lại, càng khiến áp lực gia tăng đối với HLV Ruben Amorim và các học trò.
Phát biểu sau trận, cựu tiền đạo Michael Owen thẳng thắn chỉ trích: “Tôi chưa bao giờ nghĩ Zirkzee là mẫu tiền đạo phù hợp với United. Cậu ấy không tạo ra được sự khác biệt.” Trong bối cảnh World Cup đang đến gần, phong độ mờ nhạt khiến tương lai của Zirkzee tại Man Utd trở nên mong manh. AS Roma được cho là đang quan tâm đến chân sút 24 tuổi, nhất là khi anh từng tỏa sáng tại Bologna. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford chưa sẵn sàng mở đường cho một bản hợp đồng cho mượn.
HLV Ruben Amorim cũng đã lên tiếng về tình cảnh của Zirkzee trước trận gặp Everton, thừa nhận sự sốt ruột của cầu thủ nhưng nhấn mạnh ưu tiên vẫn là lợi ích chung của câu lạc bộ. Với màn trình diễn vừa qua, Zirkzee có lẽ đang tự thu hẹp cánh cửa trụ lại sân Old Trafford, trong khi niềm tin từ ban huấn luyện và người hâm mộ đang dần cạn kiệt.














