
Trận thua 0-1 trước Arsenal ngay tại Old Trafford trong ngày mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh chắc chắn không phải là kết quả mà người hâm mộ Manchester United mong đợi. Bàn thắng duy nhất từ một tình huống cố định của Riccardo Calafiori đã nhấn chìm đội chủ nhà trong thất vọng. Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm của thất bại, màn ra mắt của tân binh Benjamin Sesko trong 25 phút cuối trận đã lóe lên như một điểm sáng đầy hứa hẹn, mang đến một tia hy vọng về diện mạo mới cho hàng công dưới thời HLV Ruben Amorim.
Trong 65 phút đầu tiên, hàng công của Man Utd, với bộ ba Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Mason Mount, đã thi đấu đầy năng nổ. Họ di chuyển linh hoạt, hoán đổi vị trí liên tục và tạo ra không ít sóng gió về phía khung thành của David Raya. Dù vậy, một vấn đề cố hữu đã bộc lộ rõ: sự thiếu vắng một trung phong cắm đích thực, một điểm đến cuối cùng trong vòng cấm. Man Utd có năng lượng, có những pha phối hợp ở rìa vòng cấm, nhưng lại thiếu một cầu thủ có khả năng chiếm lĩnh không gian, làm tường và đón những đường tạt bóng. Các cú dứt điểm phần lớn đến từ góc hẹp và thiếu đi sự sắc bén cần thiết.
Sự xuất hiện của Benjamin Sesko ở phút 65 đã ngay lập tức giải quyết bài toán này. Thay thế Mason Mount, tiền đạo người Slovenia mang đến đúng những gì Man Utd còn thiếu. Anh không chỉ là một mục tiêu trong vòng cấm mà còn là một điểm tựa giàu tính chiến đấu. Sesko lập tức cho thấy sự thông minh trong di chuyển, liên tục tìm kiếm khoảng trống giữa Gabriel Magalhaes và Calafiori. Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất là pha chạy chỗ khôn ngoan của anh, kéo theo cả hai trung vệ Arsenal, qua đó mở ra khoảng trống mênh mông cho Mbeumo ở cột xa, dù đồng đội của anh sau đó không thể tận dụng thành công.

Tốc độ và sức mạnh thể chất của Sesko cũng là một vũ khí đáng gờm. Khả năng bứt tốc trong những mét đầu tiên của anh hứa hẹn sẽ làm khổ nhiều hàng phòng ngự tại Ngoại hạng Anh. Quan trọng hơn, tinh thần thi đấu của Sesko là điều sẽ làm hài lòng cả HLV Amorim lẫn các cổ động viên trên khán đài. Anh sẵn sàng pressing ngay từ tuyến đầu, không ngần ngại va chạm và luôn chủ động trong các cuộc tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương, mang lại một hình ảnh tiền đạo cắm hiện đại và toàn diện.
Tất nhiên, màn ra mắt của Sesko không hoàn toàn hoàn hảo. Bước một của anh vẫn cần thời gian để trau chuốt thêm, và khả năng chọn thời điểm bật nhảy để đón các quả tạt cũng cần được cải thiện. Tuy nhiên, đó là những chi tiết có thể mài giũa qua thời gian. Điều quan trọng là những phẩm chất cốt lõi – năng lượng, tư duy chiến thuật và khả năng gây áp lực – đã được thể hiện một cách rõ nét. Anh đã mang đến một tiêu điểm tấn công mà Man Utd đã thiếu vắng trong phần lớn mùa giải trước.
Cuối cùng, một tiền đạo sẽ luôn được đánh giá qua những bàn thắng. Nhưng trong 25 phút ngắn ngủi tại Old Trafford, Benjamin Sesko đã chứng minh rằng anh không chỉ là một cỗ máy săn bàn. Anh là một mảnh ghép quan trọng có thể thay đổi cách vận hành của cả hàng công. Dù Man Utd trắng tay trong ngày ra quân, màn trình diễn của Sesko đã mang lại một sự lạc quan không hề nhỏ về tương lai phía trước.