
Bóng đá Indonesia trải qua một nỗi tiếc nuối lớn khi chứng kiến màn ra mắt chói sáng của Tijjani Reijnders trong màu áo Man City. Tiền vệ 27 tuổi lập tức ghi dấu ấn bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, góp công lớn giúp đội bóng của Pep Guardiola đè bẹp Wolves 4-0 ở vòng khai màn Ngoại hạng Anh
Theo CNN Indonesia, Reijnders từng là mục tiêu nhập tịch số một của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI). Với bố là cựu cầu thủ người Hà Lan Martin Reijnders và mẹ gốc Indonesia, ngôi sao này đủ điều kiện khoác áo cả hai đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thuyết phục đều thất bại khi anh quyết định gắn bó với tuyển Hà Lan, có 23 lần ra sân và ghi 4 bàn, đồng thời góp mặt tại EURO 2024.
Bóng đá xứ vạn đảo tiếc nuối bởi nếu có Reijnders, sức mạnh của họ ở cấp đội tuyển sẽ tăng lên đáng kể, nhất là trong bối cảnh Indonesia đang theo đuổi “chiến lược Hà Lan hóa” – từ ban huấn luyện, giám đốc kỹ thuật đến hàng loạt cầu thủ nhập tịch. Thực tế, PSSI vẫn ráo riết tìm kiếm những “Reijnders mới”, chuẩn bị hoàn tất nhập tịch cho thêm 4 cầu thủ gốc Hà Lan để hướng tới mục tiêu World Cup 2026.
Sự nghiệp của Reijnders lại thăng tiến mạnh mẽ theo hướng ngược lại. Sau khi tỏa sáng ở AZ Alkmaar, anh cập bến AC Milan tháng 7/2023 rồi nhanh chóng gia nhập Man City hè 2025 với mức phí 46,5 triệu bảng. Ngay trận ra mắt, tiền vệ này đã chứng minh giá trị và nhận mưa lời khen từ Pep Guardiola. Với Indonesia, mỗi khoảnh khắc tỏa sáng của Reijnders giờ lại trở thành một nỗi đau khó nguôi.