Thua trận ra quân, HLV Amorim vẫn tự tin: "Man Utd có thể thắng bất kỳ ai"

08:15 Thứ hai 18/08/2025

TinTheThao.com.vnDù Manchester United phải nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford trước Arsenal trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh, HLV Ruben Amorim vẫn tỏ ra vô cùng lạc quan. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định màn trình diễn áp đảo của Quỷ Đỏ là minh chứng cho thấy họ đủ sức đánh bại mọi đối thủ ở mùa giải năm nay.

b2

 HLV Amorim tin tưởng vào các học trò dù để thua Arsenal.

Trận đấu tâm điểm vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 diễn ra vào tối ngày 17/08 đã kết thúc với một kết quả đáng tiếc cho Manchester United. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở ngay phút thứ 13 sau một tình huống cố định. Từ quả phạt góc của Declan Rice, trung vệ Riccardo Calafiori đã nhanh chóng chớp thời cơ đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 1-0 cho Arsenal. Sai lầm trong pha bóng này thuộc về thủ thành Altay Bayindir khi anh đã xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện cho đối thủ ghi bàn.

Tuy nhiên, kết quả này không phản ánh đúng cục diện trên sân. Xuyên suốt 90 phút, Man Utd là đội chơi lấn lướt hoàn toàn. Các thống kê từ Opta chỉ ra Quỷ Đỏ kiểm soát bóng tới 61%, tung ra tổng cộng 22 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ lên tới 1,59, cho thấy sức tấn công mạnh mẽ. Dù vậy, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn David Raya của Arsenal đã có tới 7 pha cứu thua ngoạn mục, được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà.

Phát biểu sau trận, HLV Ruben Amorim không hề tỏ ra thất vọng. Ông tự hào về màn trình diễn của các học trò và tin rằng đây là nền tảng để đội bóng hướng tới những mục tiêu lớn. “Dù thua trận, tôi tự hào với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể thắng bất kỳ trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt là khi đối đầu với một đội mạnh như Arsenal. Hôm nay, chúng tôi rõ ràng là đội chơi tốt hơn,” Amorim khẳng định.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cũng giải đáp những thắc mắc về nhân sự. Đáng chú ý là sự vắng mặt của tiền đạo Rasmus Hojlund. Amorim cho biết sự cạnh tranh trên hàng công đang rất khốc liệt, đặc biệt khi tân binh Benjamin Sesko có lối chơi tương đồng với Hojlund, qua đó bỏ ngỏ khả năng ra đi của chân sút người Đan Mạch. Sesko, bản hợp đồng trị giá 76,5 triệu euro, đã có trận ra mắt khi được tung vào sân từ phút 65. Ở vị trí thủ môn, Andre Onana cũng vắng mặt dù đã bình phục chấn thương, do mới chỉ trở lại tập luyện một tuần và chưa đủ thể lực.

Thất bại trong ngày ra quân là điều không mong muốn, nhưng với thế trận đã thể hiện, người hâm mộ Man Utd có quyền hy vọng. Vào Chủ nhật tới, thầy trò HLV Amorim sẽ có chuyến làm khách tới sân của Fulham, nơi họ được kỳ vọng sẽ chuyển hóa sự áp đảo thành một chiến thắng thuyết phục.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục