
Sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Chelsea và Crystal Palace tại Stamford Bridge, tâm điểm chú ý không chỉ là kết quả hòa 0-0 mà còn là một khoảnh khắc đầy ẩn ý trong đường hầm. Trung vệ đội trưởng Marc Guehi đã có hành động gây xôn xao khi tiến thẳng vào phòng thay đồ, dường như cố tình phớt lờ cái bắt tay đang chờ sẵn từ huấn luyện viên trưởng Oliver Glasner. Trong khi các đồng đội như Jean-Philippe Mateta dừng lại trao đổi ngắn với vị thuyền trưởng, Guehi lại cúi đầu bước đi, làm dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người.
Sự việc này không thoát khỏi ống kính máy quay và ngay lập tức trở thành chủ đề bàn luận. Trên sóng Sky Sports, cựu danh thủ Roy Keane đã đưa ra quan điểm thẳng thắn, chỉ trích xu hướng các HLV thể hiện sự gắn kết ngay trên sân. "Ý tưởng các HLV cứ muốn xuất hiện, bắt tay hết người này đến người kia trên sân là vô nghĩa," Keane nhận xét. "Cầu thủ vừa thi đấu xong, họ mệt mỏi và kiệt sức. Hãy đi vào đường hầm, mọi chuyện sẽ được giải quyết bên trong."
Hành động của Guehi càng trở nên đáng chú ý hơn khi đặt trong bối cảnh tương lai bất định của anh. Theo thông tin từ Telegraph Sport, Liverpool đã chính thức mở các cuộc đàm phán với Crystal Palace để chiêu mộ trung vệ 25 tuổi. Với việc hợp đồng của Guehi sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, Palace gần như buộc phải bán anh ngay bây giờ để tránh nguy cơ mất trắng. Mức phí chuyển nhượng được cho là rơi vào khoảng 35 triệu bảng, một con số hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả của "The Kop" cho một trung vệ chất lượng, người được xem là có đủ tiềm năng để tỏa sáng tại World Cup 2026.
Bất chấp những ồn ào, HLV Glasner vẫn lên tiếng bảo vệ sự chuyên nghiệp của học trò. Ông chia sẻ: "Eberechi Eze và Marc Guéhi có rất nhiều tin đồn xung quanh họ. Nhưng tất cả đều thấy màn trình diễn của họ trước Liverpool và hôm nay. Họ cống hiến 100% cho Crystal Palace. Tôi nói chuyện với họ mỗi ngày và họ cho thấy mình không chỉ là cầu thủ giỏi mà còn là những con người tuyệt vời."
Dù Crystal Palace chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về vụ việc, hành động của Guehi đã vô tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến thương vụ chuyển đến Liverpool trở nên nóng hơn bao giờ hết. Người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" đang hy vọng đây là dấu hiệu cho thấy trung vệ người Anh đã quyết tâm ra đi, và Anfield sẽ là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của anh.