Chelsea của Maresca: Nỗi thất vọng 250 triệu bảng và bài toán hàng công nan giải

10:11 Thứ hai 18/08/2025

TinTheThao.com.vnTrận mở màn mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 của Chelsea dưới triều đại tân HLV Enzo Maresca đã khép lại với một nốt trầm đáng quên. Dù được đầu tư mạnh mẽ với dàn tân binh tấn công trị giá lên đến 250 triệu bảng, The Blues vẫn bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới Crystal Palace, chấp nhận trận hòa 0-0 ngay tại Stamford Bridge.

c5

 Chelsea có bước chạy đà chưa tốt ở mùa giải mới.

Màn ra mắt nhạt nhòa của dàn sao đắt giá

Kỳ vọng đặt lên vai HLV Enzo Maresca và các học trò là rất lớn, đặc biệt khi Chelsea đã chi tiêu không tiếc tay để làm mới hàng công. Trong đội hình xuất phát, những cái tên bom tấn lần lượt được trình làng: Joao Pedro (55 triệu bảng) lĩnh xướng hàng công, hỗ trợ bởi hai máy chạy cánh Jamie Gittens (52 triệu bảng) và Pedro Neto (45 triệu bảng), cùng với nhạc trưởng Cole Palmer (40 triệu bảng) chơi ngay phía sau. Một hàng công có tổng giá trị gần 200 triệu bảng, nhưng những gì họ thể hiện lại hoàn toàn trái ngược với số tiền mà CLB đã bỏ ra.

Trớ trêu thay, chính đội khách Crystal Palace mới là những người nhập cuộc tốt hơn và tạo ra sóng gió. Phút 13, Eberechi Eze đã đưa được bóng vào lưới Chelsea từ một pha sút phạt đẳng cấp, nhưng may mắn đã mỉm cười với đội chủ nhà khi VAR từ chối bàn thắng vì lỗi của Marc Guehi. Sang hiệp hai, Maresca tiếp tục tung vào sân những phương án tấn công mới mẻ là Estevao Willian (29 triệu bảng) và Liam Delap (30 triệu bảng). Tuy nhiên, sự bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Cả hai tân binh này, cùng với cầu thủ vào sân thay người Andrey Santos, đều bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, khép lại một ngày thi đấu đáng thất vọng và khiến 90 phút tại Stamford Bridge kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Những con số thống kê biết nói: Vừa thiếu may mắn, vừa kém hiệu quả

Nhìn vào bảng thống kê sau trận đấu, người hâm mộ Chelsea có lý do để lo lắng. Đội bóng của họ chỉ tung ra được vỏn vẹn 3 cú sút trúng đích trong cả trận, thậm chí còn ít hơn một so với Crystal Palace. Đây là một con số đáng báo động, cho thấy sự thiếu sắc bén và ý tưởng trong các pha lên bóng cuối cùng.

c4

 Những tân binh hàng công The Blues cần thêm thời gian để hòa nhập.

Tuy nhiên, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lại kể một câu chuyện khác, mang đến một tia hy vọng le lói. Chelsea đạt xG lên tới 1.81, cao hơn hẳn con số 1.07 của đối thủ. Đây là chỉ số xG cao nhất mà The Blues tạo ra trong một trận đấu không ghi bàn kể từ đầu năm 2025. Theo dữ liệu từ Opta, có đến 88% các đội bóng tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2022/23 ghi được ít nhất một bàn khi tạo ra xG trong khoảng 1.7 đến 1.9. Điều này cho thấy, Chelsea không chỉ dứt điểm kém mà còn thiếu cả sự may mắn. Cơ hội rõ ràng nhất, theo đánh giá, thuộc về Andrey Santos, nhưng cú sút bằng chân không thuận của tiền vệ này lại đưa bóng đi vọt xà trong gang tấc. Vấn đề của Chelsea không hoàn toàn nằm ở khâu tạo cơ hội, mà là khả năng chuyển hóa chúng thành bàn thắng.

Vấn đề nội tại và lời bào chữa của Maresca

Đối mặt với sự chỉ trích, HLV Enzo Maresca tỏ ra khá bình tĩnh. Ông không đổ lỗi cho việc đội chỉ có 13 ngày chuẩn bị sau chức vô địch Club World Cup. "Tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu khá tốt và cố gắng đến cùng để giành chiến thắng. Đội đã tạo ra những cơ hội rõ rệt ở cuối trận với Estevao và Andrey Santos," Maresca chia sẻ. Ông tin rằng khi các tân binh như Joao Pedro, Gittens, Estevao và Delap có thêm thời gian hòa nhập, cỗ máy tấn công của Chelsea sẽ vận hành trơn tru hơn.

Dù vậy, chiến lược gia người Ý cũng chỉ ra một vấn đề lớn hơn nằm ở hàng phòng ngự: chấn thương nghiêm trọng của Levi Colwill. Việc mất đi một trung vệ có khả năng phát triển bóng từ tuyến dưới đã ảnh hưởng nặng nề đến khả năng triển khai lối chơi của toàn đội. Maresca thừa nhận ông muốn có thêm một trung vệ mới, nhưng ban lãnh đạo đã yêu cầu ông phải làm việc với những con người hiện có. Điều này cho thấy những mâu thuẫn tiềm ẩn trong định hướng phát triển của CLB.

Nhìn về tương lai, Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Có thông tin cho rằng CLB sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị cho Nicolas Jackson và Christopher Nkunku, đồng thời tìm kiếm thêm một tiền đạo cắm và một cầu thủ tấn công đa năng. Alejandro Garnacho của Man United và Xavi Simons của RB Leipzig đang là những mục tiêu hàng đầu. Trận đấu với West Ham United sắp tới sẽ là cơ hội để thầy trò Maresca chứng minh trận hòa trước Palace chỉ là một tai nạn, nếu không, áp lực khổng lồ sẽ thực sự ập đến.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục