U22 Malaysia lép vế trước U22 Việt Nam.
Ngay phút 11, Nguyễn Hiểu Minh đã mở tỷ số bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ tình huống phạt góc. Chỉ 11 phút sau, Phạm Minh Phúc nhân đôi cách biệt với pha chuyển trạng thái nhanh như chớp, khiến hàng thủ Malaysia hoàn toàn bất lực.
HLV Kim Sang Sik không giấu được niềm vui khi mọi giáo án được thực hiện hoàn hảo. “Chúng tôi đã tập luyện một số thay đổi chiến thuật trong tuần này. Tình huống cố định đó đã diễn ra chính xác như những gì chúng tôi vừa thực hành ngày hôm qua,” vị HLV người Hàn Quốc hào hứng chia sẻ. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hàng ngàn CĐV Việt Nam đã nhuộm đỏ khán đài, tiếp thêm lửa cho các học trò.
Ngược lại, HLV Nafuzi Zain thừa nhận các học trò đã “thua từ trong tư tưởng” ngay hiệp một. “Chúng tôi đã chơi không đủ năng nổ. Chúng tôi để đối phương có quá nhiều khoảng trống và thời gian xử lý bóng. Hai bàn thua đến quá dễ dàng từ chính những sai lầm của chúng tôi,” chiến lược gia Malaysia ngậm ngùi.
Với 3 điểm và hiệu số +1, U22 Malaysia giờ đây phải chờ kết quả trận Indonesia vs Myanmar tại bảng C để hy vọng giành suất nhì bảng xuất sắc nhất. Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu U22 Philippines ở bán kết, với ưu tiên hàng đầu là hồi phục thể lực khi lịch thi đấu dày đặc hơn đối thủ.
Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn khẳng định rõ ràng sự vượt trội về chiến thuật và tinh thần của U22 Việt Nam trước đối thủ truyền kỳ.

















