U22 Malaysia không thể ngăn được U22 Việt Nam.
Chỉ mất 11 phút, Hiểu Minh đã đánh đầu mở tỷ số từ quả phạt góc của Đình Bắc. Trước khi hiệp 1 khép lại, chính Đình Bắc tung đường chuyền “dọn cỗ” để Minh Phúc nhân đôi cách biệt. U22 Malaysia gần như không có nổi một cú sút trúng đích đáng kể, khiến người hâm mộ nhà phải ngao ngán.
Trên diễn đàn ASEAN Football, hàng loạt bình luận từ CĐV khu vực chỉ trích bóng đá trẻ Malaysia và màn trình diễn bạc nhược trước Việt Nam:
- “No tourist, no party” (Không có khách du lịch/cầu thủ nhập tịch, không có tiệc tùng nào hết)
- “Malaysia là mèo nhà chứ không phải hổ! Liên đoàn cần tập trung đào tạo trẻ”
- “Ở Việt Nam, hổ chỉ dùng để nấu cao thôi”
Trong khi đó, phần bình luận lại ngập tràn lời cảm ơn từ Indonesia. Nếu Việt Nam và Malaysia hòa có bàn thắng, Indonesia sẽ bị loại ngay lập tức. Vì thế, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng loạt tài khoản xứ Vạn đảo đồng loạt viết: “Terimakasih Vietnam! Cảm ơn Việt Nam vì đã chơi đẹp, không thông đồng với Malaysia”
“Việt Nam lần thứ 2 cứu Indonesia rồi. Năm 2023 đánh Philippines, năm nay đè Malaysia…” Một cổ động viên Việt Nam viết.
Nhiều CĐV khu vực còn nhận xét: “Việt Nam chơi chững chạc, hoàn toàn xứng đáng gặp Thái Lan ở chung kết”. Fan Việt Nam thì tự hào: “Thực lực trẻ Đông Nam Á, Việt Nam là số 1”.
Với ngôi đầu bảng B, U22 Việt Nam được nghỉ ngơi thoải mái chờ bán kết, trong khi Malaysia gần như hết cửa đi tiếp còn Indonesia thầm cảm ơn tinh thần fair-play của các Chiến binh Sao Vàng.

















