Báo chí xứ Chùa Vàng đồng loạt nhuốm màu ảm đạm sau khi đội nhà thất bại trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33.
Tờ Siam Sport ví thất bại này như một "vết thương sâu" khó lành của bóng đá Thái Lan. Tác giả bài viết cay đắng thừa nhận: “Nỗi đau lại tái hiện. Chúng ta dẫn trước, chơi hay hơn, nhưng cuối cùng lại phải nhận tấm huy chương bạc thứ ba liên tiếp. Định mệnh dường như đã ngoảnh mặt với ‘Voi chiến’ ngay trên sân nhà”.
Trong khi đó, tờ Khaosod lại xoáy sâu vào sự tiếc nuối của một cơ hội bị bỏ lỡ. Bài phân tích chỉ ra rằng U22 Thái Lan đã có 45 phút đầu tiên hoàn hảo, nhưng sự chủ quan và sa sút thể lực đã khiến họ trả giá đắt. Khoảnh khắc Nguyễn Thanh Nhàn tung "nhát kiếm" quyết định ở phút 96 được mô tả là cú sốc khiến hàng vạn khán giả Thái Lan chết lặng, chứng kiến giấc mơ vàng tan vỡ khi chỉ còn cách vinh quang một gang tay.
Nhìn nhận vấn đề ở tầm vĩ mô hơn, tờ Thairath đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về sự chững lại của bóng đá nước nhà. Tờ này nhận định Thái Lan đang "dậm chân tại chỗ" với chuỗi 8 năm trắng tay tại đấu trường SEA Games. Ngược lại, Việt Nam không còn là "kẻ thách thức" mà đã thực sự trở thành một thế lực đáng gờm với hệ thống đào tạo trẻ bài bản và bản lĩnh thi đấu kiên cường.
Không chỉ truyền thông Thái Lan, báo chí khu vực cũng ngả mũ trước màn lội ngược dòng của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tờ Bola (Indonesia) gọi đây là "trận chung kết điên rồ và giàu cảm xúc bậc nhất lịch sử", nơi bản lĩnh của "Những chiến binh sao vàng" đã bóp nghẹt sự hưng phấn của đội chủ nhà.
Cây viết của Bola nhấn mạnh: “Đó là một đòn kết liễu tàn nhẫn nhưng xứng đáng. Việt Nam đã dạy cho người Thái một bài học về tinh thần không bao giờ bỏ cuộc”.
Thất bại 2-3 này không chỉ là một trận thua, mà theo giới chuyên môn, nó là lời khẳng định đanh thép về sự đổi ngôi trong cán cân quyền lực của bóng đá trẻ Đông Nam Á thời điểm hiện tại.
Để nắm rõ nguồn gốc và sự phát triển của giải đấu này, bạn có thể xem bài Lịch sử SEA Games, nơi chúng tôi tổng hợp đầy đủ các cột mốc quan trọng.














