ĐT Việt Nam từng để thua Malaysia tại Vòng loại Asian Cup 2027.
Trong bóng đá, thất bại không đáng sợ bằng việc chấp nhận nó như một điều hiển nhiên. Với U22 Việt Nam, ký ức về trận thua 0-4 của đội tuyển Quốc gia trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vẫn còn nguyên sự day dứt. Nhưng thay vì trở thành nỗi ám ảnh, nó đã biến thành một vết thương sâu trong lòng tự trọng – động lực mạnh mẽ để các cầu thủ trẻ bước vào cuộc đối đầu U22 Malaysia tại SEA Games 33 với quyết tâm “phục thù”.
HLV Kim Sang-sik không giấu được sự trăn trở khi nhắc lại thất bại cay đắng ấy. Trận thua ấy không đơn thuần là một kết quả kém may, mà đến từ thế trận bị áp đảo bởi đội bạn, vốn sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch và để lại không ít tranh cãi. Đó là trận đấu mà ông và nhiều người hâm mộ cho rằng bóng đá Việt Nam đã phải chịu thiệt thòi. Cảm giác bị lấy đi danh dự khiến thất bại này trở thành một dấu ấn khó phai.
Điều đáng nói là nỗi đau ấy không chỉ của các đàn anh, mà lan sang cả lứa U22 – những người đang khoác lên mình màu áo đỏ với niềm kiêu hãnh mãnh liệt. Ông Kim thẳng thắn thừa nhận: “Đội tuyển Việt Nam mới thua Malaysia 0-4 và điều đó phần nào ảnh hưởng đến tâm lý chung. Các cầu thủ U22 cảm thấy tổn thương lòng tự trọng”. Chính sự tổn thương ấy đã đánh thức bản năng chiến đấu của tập thể trẻ, khiến họ quyết tâm viết lại một chương khác trước đối thủ nhiều duyên nợ.
Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia và U22 Việt Nam đều giành chiến thắng trận ra quân. Về mặt lý thuyết, một kết quả hòa là đủ để hai đội dắt tay nhau vào bán kết. Malaysia sẽ đứng nhất bảng, Việt Nam là đội nhì có thành tích tốt nhất so với các bảng còn lại. Một kịch bản “êm đẹp” đang hiện hữu, mang tính toan tính và an toàn.
Thế nhưng, bóng đá không chỉ được chơi bằng phép toán. Với U22 Việt Nam lúc này, một trận hòa không thể xóa đi vết nhơ 0-4 trong ký ức. Nó không thể chữa lành lòng tự trọng đang bị tổn thương. Không thể khiến người hâm mộ cảm thấy được giải tỏa sau cú sốc mà đội tuyển Quốc gia phải nhận.
Các cầu thủ U22 Việt Nam quyết tâm "phục thù" cho những đàn anh ở ĐTQG.
Đó là lý do HLV Kim Sang-sik gửi đi một thông điệp đầy mạnh mẽ: “Trận ngày mai không chỉ là vòng bảng, mà giống như trận đấu loại trực tiếp. Chiến thắng là mục tiêu bắt buộc”. Đó không phải tuyên bố để gây áp lực, mà để khẳng định tinh thần không lùi bước của bóng đá Việt Nam.
Trên sân tập, sự thay đổi trong thái độ và tinh thần là điều dễ nhận thấy. U22 Việt Nam tập trung hơn, quyết liệt hơn và đặc biệt là không giấu giếm ý định chơi tấn công trước Malaysia. Họ hiểu rằng chiến thắng là cách duy nhất để đòi lại vị thế, để chứng minh những tổn thương đã trở thành sức mạnh nội tại.
Cuộc đối đầu sắp tới vì thế vượt xa khái niệm một trận tranh ngôi đầu bảng. Nó là bài kiểm tra về tinh thần, bản lĩnh và danh dự. Nó cũng là cơ hội để U22 Việt Nam chứng minh rằng thất bại 0-4 chỉ là điểm khởi đầu cho sự trở lại mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, điều mà thầy trò HLV Kim muốn để lại không chỉ là ba điểm, mà là lời khẳng định rằng bóng đá Việt Nam luôn biết đứng dậy từ nỗi đau.













