Bóng đá Thái Lan thất bại toàn diện tại SEA Games 33.
SEA Games 33 khép lại với màn trình diễn áp đảo của đoàn Thái Lan: kỷ lục vô tiền khoáng hậu 233 Huy chương Vàng, 154 HCB và 112 HCĐ. Thành tích này không chỉ giúp họ đòi lại ngôi đầu khu vực sau 10 năm mà còn vượt qua kỷ lục 205 HCV của Việt Nam năm 2022. Các vận động viên Thái Lan nhận tràng pháo tay xứng đáng khi thi đấu "100 trên 10 điểm" dù thiếu sự hỗ trợ chu đáo từ hiệp hội và nợ phụ cấp. Chính phủ dự kiến thưởng khoảng 482 triệu Baht để vinh danh nỗ lực của họ.
Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang là làn sóng chỉ trích dữ dội từ chính truyền thông Thái Lan. Tờ Thairath đăng bài bình luận của cây viết Bang Pakong với tiêu đề "Một kỳ SEA Games chẳng có gì để nhớ". Tác giả đánh giá đây là kỳ đại hội đáng quên nhất lịch sử về mặt tổ chức, khi ban quản lý làm việc kiểu "cho xong chuyện", thiếu chu đáo và để lộ vô số lỗ hổng bị truyền thông quốc tế phanh phui.
Thất bại chuyên môn càng làm bức tranh thêm tối màu: bóng đá Thái Lan trắng tay cả 4 nội dung, cầu mây nam mất vàng lần đầu sau 20 năm, cùng bê bối gian lận ở Esports. Bang Pakong viết: "Thực tế là chẳng có gì đáng khen ở SEA Games 33 cả. Kỳ đại hội này quá thiếu chu đáo. Có rất nhiều điểm yếu và thiếu sót mà các phương tiện truyền thông nước ngoài, khi phát hiện ra, đã không ngần ngại phơi bày. Xét về mặt tổ chức, đây có lẽ là kỳ SEA Games đáng quên nhất trong lịch sử." Ông thậm chí khẳng định sự yếu kém này sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu bầu cử sắp tới.
Tờ Thairath chỉ trích công tác tổ chức SEA Games 33 của Thái Lan. Ảnh chụp màn hình.
SEA Games 33 chứng minh Thái Lan vẫn là "ông vua" khu vực về thành tích, nhưng cũng lộ rõ những vấn đề quản lý cần khắc phục. Với giới trẻ yêu thể thao, kỳ đại hội này để lại bài học rằng hào quang chỉ thực sự trọn vẹn khi đi kèm sự chuyên nghiệp từ mọi khâu.
Để hiểu rõ hơn về môn bóng đá tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, mời độc giả tham khảo bài viết: Lịch sử bóng đá SEA Games: Nơi tạo nên những thế hệ vàng của Đông Nam Á.


















