Tối 19-12, không khí tại Nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đông đảo người hâm mộ tề tựu đón chào Đội tuyển U22 Việt Nam trở về. Sau hành trình đầy gian truân nhưng vinh quang tại Thái Lan, những "chiến binh sao vàng" đã mang về tấm Huy chương vàng môn bóng đá nam đầy quý giá tại kỳ SEA Games 33.
Trước đó, vào tối 18-12, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một màn trình diễn bùng nổ tại sân vận động Rajamangala. Dù bị đối thủ duyên nợ U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn giữ vững tinh thần thép.
Bàn thắng rút ngắn tỉ số của Đình Bắc đã mở đầu cho màn lội ngược dòng đầy ấn tượng, giúp đội nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hiệp phụ căng thẳng. Đây được đánh giá là thành quả hoàn toàn xứng đáng cho nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội.
Tại buổi đón đoàn, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã trực tiếp tặng hoa và chúc mừng thành tích xuất sắc của đội. Đồng hành cùng niềm vui này, đơn vị Acecook Việt Nam cũng đã quyết định thưởng nóng để khích lệ tinh thần các cầu thủ sau những cống hiến quên mình. Không chỉ có đội tuyển nam, người hâm mộ cũng chuẩn bị hoa và băng rôn để chúc mừng đội tuyển futsal nữ Việt Nam trở về cùng đợt.
Xúc động nhất là khoảnh khắc các cầu thủ gặp lại người thân. Mẹ của cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc chia sẻ bà đã vỡ òa hạnh phúc khi nhận được điện thoại báo tin vui từ con trai ngay sau trận đấu. Bà cho biết Xuân Bắc rất tự hào khi mang vinh quang về cho tổ quốc. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, các cầu thủ như Khuất Văn Khang hay Đình Bắc sẽ có khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi cùng gia đình.
Ngay sau đó, họ sẽ phải nhanh chóng hội quân để chuẩn bị cho những thử thách mới. Tấm Huy chương vàng này một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Bạn có thể xem bài Ngày này năm xưa: U22 Việt Nam kết thúc 60 năm chờ đợi với tấm HCV SEA Games để biết những sự kiện bóng đá đáng nhớ đã diễn ra trong quá khứ














