Bóng đá Thái Lan có một kỳ SEA Games thất vọng.
SEA Games 33 đã khép lại, nhưng dư âm từ thất bại trong trận chung kết bóng đá nam vẫn khiến truyền thông Thái Lan chưa thể nguôi ngoai. Trên tờ Thai Rath, nhà báo Bee Bangpakong đã có bài bình luận thẳng thắn, thừa nhận bóng đá Thái Lan đang đi sau Việt Nam về cả tư duy phát triển lẫn hiệu quả thực tiễn.
Trận chung kết kịch tính tại Rajamangala chứng kiến U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 đầy lợi thế. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ giải lao, mọi thứ sụp đổ khi U22 Việt Nam lội ngược dòng thắng 3-2 để bảo vệ thành công tấm HCV danh giá. Theo Bee Bangpakong, thất bại này không phải tai nạn nhất thời mà phản ánh sự khác biệt rõ rệt trong cách làm bóng đá giữa hai quốc gia.
Thai Rath nhận định bóng đá Việt Nam đang đi lên bằng một lộ trình có kế hoạch và mục tiêu cụ thể. Trong năm 2025, Việt Nam liên tục khẳng định vị thế thống trị từ cấp đội tuyển quốc gia đến các lứa trẻ khu vực. Ngược lại, Thái Lan đang dần trở thành “vai phụ” do thiếu định hướng dài hạn và hệ sinh thái phát triển cầu thủ thiếu liên kết.
Bên cạnh đó, mô hình phát triển của bóng đá Việt Nam được đánh giá là đang tiệm cận các nền bóng đá mạnh châu lục. VFF nhận nhiều lời khen ngợi nhờ sự đầu tư bền bỉ cho đào tạo trẻ và hệ thống tuyển chọn xuyên suốt. Khoảng cách giữa hai nền bóng đá đang nới rộng theo từng năm, và Thái Lan cần một cuộc cải tổ toàn diện nếu không muốn tiếp tục chứng kiến kình địch ăn mừng trong tương lai.
Để hiểu thêm về môn bóng đá tại các kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á, bạn có thể đọc bà iLịch sử Bóng đá SEA Games, nơi chúng tôi tổng hợp đầy đủ các cột mốc quan trọng.


















