Chiều ngày 11/12/2025, U22 Việt Nam bước vào cuộc chạm trán với U22 Malaysia thuộc khuôn khổ bảng B SEA Games 33 với sự tự tin cao độ. Không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, thầy trò ông Kim Sang-sik đã có một màn trình diễn thuyết phục, giải quyết gọn gàng đối thủ ngay trong 45 phút đầu tiên nhờ sự tỏa sáng rực rỡ của "nhạc trưởng" Nguyễn Đình Bắc.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Việt Nam đã nhanh chóng đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở. Sự cơ động của hàng tiền vệ giúp đội bóng áo đỏ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Phút thứ 11, thế bế tắc sớm được khai thông.
Từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Đình Bắc thực hiện đường treo bóng điểm rơi chuẩn xác về phía cột xa. Trung vệ Hiểu Minh, với chiều cao lý tưởng, đã bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới thủ môn Zulhilmi, mở tỷ số cho U22 Việt Nam.
Bàn thắng sớm giúp đôi chân của các học trò ông Kim Sang-sik trở nên thanh thoát hơn. Họ liên tục khoét sâu vào hai hành lang cánh của đối phương, nơi Đình Bắc hoạt động như một "cơn lốc". Phút 22, ngôi sao trẻ này một lần nữa ghi dấu ấn đậm nét.
Anh đột phá táo bạo xuống đáy biên trái, loại bỏ sự đeo bám của hậu vệ Malaysia trước khi thực hiện đường chuyền ngược ra đầy cảm giác. Minh Phúc, người đồng đội tại Công an Hà Nội, đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt lên 2-0.
Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn bàn an toàn, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ đạo các học trò chuyển sang lối chơi kiểm soát, giảm nhịp độ trận đấu để giữ sức cho chặng đường dài.
Dù chủ động chơi chậm và nhường lại một phần thế trận, nhưng hệ thống phòng ngự của U22 Việt Nam vẫn vận hành vô cùng kín kẽ. Thủ môn Trung Kiên có một ngày thi đấu khá nhàn nhã khi các chân sút bên phía U22 Malaysia tỏ ra hoàn toàn bế tắc và thiếu ý tưởng trong các pha lên bóng.
Nhận thấy cục diện đã an bài, chiến lược gia người Hàn Quốc bắt đầu thực hiện hàng loạt sự thay đổi người mang tính chiến thuật. Những trụ cột như Khuất Văn Khang, Thái Sơn, Viktor Lê và sau đó là Đình Bắc lần lượt được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Xuân Bắc, Công Phương, Văn Thuận và Ngọc Mỹ.
Điểm trừ duy nhất trong hiệp hai có lẽ là hai tấm thẻ vàng liên tiếp của Văn Khang và Thái Sơn ở phút 50. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0, một chiến thắng khẳng định đẳng cấp và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của U22 Việt Nam.
Tin vui càng được nhân đôi khi ở trận đấu cùng giờ, tuyển nữ Việt Nam cũng giành chiến thắng trước nữ Myanmar, tạo nên một ngày thi đấu trọn vẹn cho bóng đá nước nhà.














