Huyền thoại của Arsenal, Martin Keown, đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho tiền vệ Declan Rice sau chiến thắng ấn tượng 3-1 của "Pháo thủ" trước Bayern Munich tại Champions League, gọi đây là "màn trình diễn hoàn thiện nhất" trong sự nghiệp của tuyển thủ Anh.
Trong trận đấu đỉnh cao trên sân Emirates, Arsenal đã thể hiện bản lĩnh và chiều sâu đội hình đáng nể. Dù bị đối thủ gỡ hòa sau bàn mở tỷ số của Jurrien Timber, đội bóng của HLV Mikel Arteta đã hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp hai. Những sự thay đổi người chiến lược đã phát huy tác dụng khi Noni Madueke và Gabriel Martinelli lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng thuyết phục.
Giữa màn trình diễn tập thể xuất sắc, Declan Rice nổi lên như một ngôi sao sáng nhất, người xứng đáng nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Martin Keown, trong vai trò bình luận viên trên TNT Sports, đã không giấu được sự thán phục.
"Rice tung hoành khắp mặt sân. Cứ như thể họ đã trao cho cậu ấy chìa khóa của cả thành phố này vậy," Keown nhận xét. "Đó là màn trình diễn hoàn thiện nhất mà tôi từng thấy ở chàng trai trẻ này."
Cựu trung vệ của Arsenal cũng chỉ ra vai trò quan trọng của Martin Zubimendi, người đã tạo điều kiện để Rice phát huy hết khả năng tấn công của mình. "Zubimendi đã làm cho điều đó trở nên khả thi, cậu ấy lùi sâu ở hàng tiền vệ, điều phối bóng cho Arsenal và khi ấy Rice có thể dâng cao."
Chiến thắng này không chỉ giúp Arsenal củng cố ngôi đầu bảng, mà còn là một lời khẳng định đanh thép về vị thế của họ tại đấu trường châu Âu mùa này, với Declan Rice là trái tim trong lối chơi của toàn đội.













