Một đêm bùng nổ tại sân Thống Nhất mang đến cho người hâm mộ một trong những trận đấu kịch tính nhất V-League mùa này. Ninh Bình đánh bại Công an TP.HCM với tỷ số 4-3, trong một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, đầy cảm xúc và đậm chất cống hiến – trận cầu mà giới chuyên môn gọi là “điên rồ nhưng đẹp”. Thống kê sau trận cho thấy điều đó.
Ngay từ phút thứ 5, Lê Hải Đức mở tỷ số cho Ninh Bình bằng pha dứt điểm cận thành chuẩn xác. Nhưng đội chủ nhà lập tức đáp trả khi cú treo bóng tưởng chừng vô hại của Võ Hữu Việt Hoàng lại đi thẳng vào lưới, gỡ hòa 1-1. Khi thế trận đang cân bằng, Lee Williams và Đức Phú thay nhau lập công, đưa Công an TP.HCM dẫn 3-1 – một kịch bản tưởng như khiến Ninh Bình phải nhận thất bại đầu tiên sau nhiều tháng thăng hoa.
Nhưng bản lĩnh của đội đầu bảng đã lên tiếng. Hoàng Đức đánh đầu hiểm hóc rút ngắn tỉ số trước giờ nghỉ, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Hiệp hai chứng kiến tinh thần chiến đấu đáng nể của Ninh Bình – đội bóng không bỏ cuộc dù bị dồn ép. Gustavo Henrique nhanh chân đệm bóng gỡ hòa 3-3, và khi trận đấu trôi về phút 89, một pha căng ngang của Geovane khiến Lê Quang Hùng lúng túng phản lưới, ấn định thắng lợi 4-3 nghẹt thở.
Đó không chỉ là ba điểm, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của Ninh Bình – họ không chỉ may mắn mà thực sự bản lĩnh. Chuỗi 35 trận bất bại, 27 điểm sau 11 vòng, 5 chiến thắng sân khách – những con số nói lên vị thế của một ứng viên vô địch thực thụ.
Tuy nhiên, HLV Gerard Albadajejo vẫn giữ cho mình sự điềm tĩnh của một người từng trải. “Chúng tôi tận dụng tốt cơ hội và xứng đáng chiến thắng. Nhưng còn quá sớm để nói về chức vô địch. Giải đấu vẫn dài, và mọi thứ có thể thay đổi sau kỳ nghỉ,” ông chia sẻ sau trận đấu.
Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng không ngần ngại nhắc đến công tác trọng tài: “Cùng một trọng tài điều khiển hai trận liên tiếp của chúng tôi – điều đó khiến tôi khó hiểu, nhưng không thể làm Ninh Bình nản chí. Đội bóng này luôn chiến đấu tới cùng, dù bị dẫn 3-1 vẫn không bỏ cuộc.”
Chiến thắng tại Thống Nhất không chỉ thể hiện bản lĩnh của Ninh Bình, mà còn cho thấy họ sở hữu lối chơi tấn công rực lửa, đầy sức sống. Dưới tay Albadajejo, đội bóng cố đô Hoa Lư không chỉ là một tập thể bền bỉ, mà còn có sự linh hoạt chiến thuật, biết cách vượt qua nghịch cảnh.
Và dù HLV của họ chưa dám nhắc đến hai chữ “vô địch”, tất cả dấu hiệu đều đang hướng về đó. Một đội bóng thắng bằng bản lĩnh, giữ chuỗi bất bại dài nhất giải, đứng đầu bảng sau hơn nửa chặng đường – nếu không phải Ninh Bình, thì ai có thể mơ cao hơn lúc này?
Trước mắt, thầy trò Albadajejo sẽ hướng tới Cúp quốc gia và cuộc đọ sức với Hải Phòng – những thử thách mới nhưng cũng là cơ hội để khẳng định sức mạnh. Và nếu họ tiếp tục duy trì tinh thần chiến đấu như tại Thống Nhất, có lẽ câu hỏi “Ninh Bình nghĩ tới chức vô địch được chưa?” sớm thôi sẽ có lời đáp… là có.














