Lautaro Martinez đã chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi ở Serie A khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Inter Milan trước Lazio trên sân nhà. Tiền đạo người Argentina chỉ mất chưa đầy ba phút để lập công, đánh dấu bàn thắng đầu tiên tại Serie A kể từ ngày 4/10 - thời điểm anh nổ súng trước Cremonese.
Pha lập công của Lautaro mang đến cảm giác vừa ngẫu hứng vừa kỹ thuật, khi bóng đi bằng má ngoài chân phải, xoáy nhẹ và găm thẳng vào góc xa khung thành. Nhiều người cho rằng đó là một cú dứt điểm may mắn, nhưng đội trưởng của Inter khẳng định anh hoàn toàn chủ động. Lautaro chia sẻ với DAZN Italia:
“Tôi chắc chắn là mình muốn dứt điểm. Đúng là tôi chạm bóng hơi lệch vì phải rướn chân, nhưng điều quan trọng là bóng đã bay vào lưới."
Sau khi ghi bàn, cầu thủ người Argentina được rút ra ở hiệp hai và nhận tràng pháo tay lớn từ khán đài San Siro. Anh xúc động bày tỏ:
“Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đến sân và luôn ở bên chúng tôi. Họ luôn ủng hộ mỗi trận đấu, và tôi luôn cố gắng ăn mừng đặc biệt để dành tặng họ. Ghi bàn là điều tuyệt vời nhất trong bóng đá, và khi nghe họ hô vang tên bạn, cảm giác thật sự nổi da gà. Họ giống như cầu thủ thứ 12, luôn tạo nên sự khác biệt.”
Trước đó, HLV Cristian Chivu từng nói rằng Lautaro nên cười nhiều hơn để giảm bớt áp lực. Khi được hỏi về điều này, anh đáp lại bằng nụ cười hiếm hoi:
“Tôi không thay đổi gì cả. Tôi là người nghiêm túc, nhưng khi cần cười, tôi vẫn cười. Đó đơn giản là con người tôi.”
Chiến thắng này giúp Inter chiếm ngôi đầu BXH Serie A, còn Lautaro Martinez thì đã tìm lại bản năng săn bàn quen thuộc của mình.














