Năm 2025 là một năm đầy duyên nợ giữa bóng đá Việt Nam và Malaysia khi các cấp độ đội tuyển chạm trán nhau tới 5 lần.
Đội tuyển nam: Trận thua 0-4 có thể đảo ngược
Trận thua 0-4 của tuyển Việt Nam trước Malaysia hồi tháng 6/2025 tưởng như đã khép lại, nhưng vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch khiến mọi thứ trở nên phức tạp. FIFA đã bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia, còn AFC chuẩn bị đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu án phạt được giữ nguyên, Malaysia sẽ bị xử thua 0-3, qua đó thay đổi hoàn toàn cục diện bảng đấu.
Với Việt Nam, đó không chỉ là cơ hội lấy lại lợi thế, mà còn là lời nhắc nhở rằng cuộc chơi chưa bao giờ chỉ nằm trên sân cỏ. Những diễn biến ngoài đường biên đang phản chiếu sự nghiêm khắc của bóng đá hiện đại – nơi danh dự quốc gia được bảo vệ bằng cả công lý và tinh thần chuyên nghiệp.
SEA Games 33: những cuộc chiến song hành
Chỉ trong vòng 12 ngày tại Thái Lan, ba đội tuyển Việt Nam sẽ cùng gặp Malaysia ở các nội dung nam, nữ và futsal nam.
U22 nam bước vào trận then chốt ngày 11/12, nơi ngôi đầu bảng B có thể định đoạt đường đến chung kết.
Đội nữ mở màn bảng tử thần ngày 5/12, phải đối đầu Malaysia trong cuộc đua căng thẳng với Myanmar và Philippines.
Futsal nam gặp Malaysia ngày 16/12 – trận cầu được dự báo sẽ là chủ chốt của toàn giải.
U17 nam: Giành vé dự vòng chung kết
Trước khi chuỗi trận SEA Games khởi tranh, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Malaysia ngày 30/11 tại PVF. Đây không chỉ là trận đấu quyết định vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026, mà còn là thước đo cho hệ thống đào tạo trẻ đang được đầu tư mạnh mẽ.
HLV Cristiano Roland và các học trò đang tập huấn tại Nhật Bản, chuẩn bị cho một trận đấu mang tính bản lề. Trong mắt giới chuyên môn, U17 là thế hệ phản chiếu tương lai – nơi năng lực chiến thuật, tinh thần kỷ luật và ý chí Việt Nam được rèn giũa qua từng pha bóng.
Việt Nam bước vào năm 2025 với định hướng ổn định, tiếp nối di sản của thế hệ vàng AFF Cup và vươn tới tầm châu lục. Malaysia lại chọn con đường khác: cải tổ mạnh mẽ, nhập tịch ồ ạt và đặt cược vào sự đổi mới toàn diện.
5 lần gặp nhau trong cùng một năm là cho thấy duyên nợ giữa hai nền bóng đá. Với Việt Nam, đây là cơ hội chứng minh sự ổn định và sức bền của hệ thống; với Malaysia, là phép thử để biết liệu chiến lược nhập tịch có thể thật sự mang lại thành công. Dù vậy cho đến hiện tại, Malaysia cho thấy họ đã đi sai hướng.














