HLV Popov "mệt mỏi" sau trận hòa của Thể Công Viettlel.
Vòng 11 V.League chứng kiến Thể Công Viettel chỉ giành được 1 điểm trên sân PVF-CAND, nhưng tâm điểm lại nằm ở những diễn biến bên lề. Do sự cố tắc đường nghiêm trọng, đội bóng của HLV Velizar Popov chỉ đến sân trước giờ thi đấu khoảng 40 phút, khiến ban tổ chức phải hoãn trận đấu thêm một giờ.
Trên sân, đội chủ nhà sớm vươn lên nhờ cú sút đổi hướng của Amarildo Junior và triển khai lối chơi phòng ngự phản công hiệu quả suốt hiệp một. Bước sang hiệp hai, HLV Popov điều chỉnh chiến thuật giúp Viettel gỡ hòa nhờ pha đánh đầu của Kyle Colonna, trước khi Khuất Văn Khang giúp đội bóng dẫn 2-1. Tuy nhiên, phút bù giờ cuối cùng, lão tướng Hoàng Vũ Samson ghi bàn gỡ hòa 2-2, khiến Viettel đánh rơi chiến thắng.
Sau trận, HLV Popov bước vào phòng họp báo trong tâm trạng rõ ràng không hài lòng. Khi được hỏi về màn trình diễn của các học trò, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Không có gì để nói. Tôi chỉ muốn nói về bóng đá.” Chiến lược gia người Bulgaria bày tỏ sự bực bội về sự cố trước trận và từ chối đi sâu vào các chi tiết, đồng thời khẳng định: “Ai tập luyện tốt thì xứng đáng được thi đấu.”
Trả lời về cảm xúc sau trận, Popov thẳng thắn: “Tôi không thất vọng, chỉ là mệt mỏi. Mọi người đã xem trận đấu rồi, tôi chẳng biết còn có thể nói gì thêm. Quá đủ rồi.” Khi được hỏi về mục tiêu cạnh tranh danh hiệu, ông tiếp tục gây chú ý: “Cuộc đua nào? Chúng tôi không ở trong bất kỳ cuộc đua nào cả.” Những phát biểu này cho thấy rõ sự căng thẳng và bức xúc của HLV Popov sau trận hòa, khi rắc rối ngoài sân cỏ dường như đã lấn át cả diễn biến trên sân.














