Hủy diệt Liverpool, Man City áp sát ngôi đầu
Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên tại Etihad, đoàn quân của Pep Guardiola đã áp đặt thế trận. Với khả năng pressing tầm cao và kiểm soát bóng đặc trưng, Man City nhanh chóng tạo ra sức ép nghẹt thở khiến hàng thủ Liverpool liên tục lúng túng. Phút 11, Doku bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về cho đội chủ nhà một quả phạt đền, nhưng Haaland lại không thể thắng được Mamardashvili trong pha đối mặt.
Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy nhanh chóng chuộc lỗi. Phút 29, anh bật cao đánh đầu tung lưới Liverpool sau đường tạt chuẩn xác của Matheus Nunes, mở tỷ số cho Man City.
Liverpool đáp trả bằng một tình huống cố định ở phút 39 khi Van Dijk đánh đầu tung lưới Donnarumma, nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì Robertson việt vị và che khuất tầm nhìn thủ môn. Chỉ ít phút sau, bi kịch ập đến với đội khách: cú sút của Nico Gonzalez chạm chân Van Dijk đổi hướng, khiến Mamardashvili bó tay – 2-0 cho Man City trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, Liverpool cố gắng dâng cao đội hình, nhưng mọi nỗ lực đều bị hàng thủ Man City hóa giải. Và rồi, phút 63, Jeremy Doku khép lại đêm diễn rực rỡ của mình bằng siêu phẩm cứa lòng từ cánh trái, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Khi rời sân, Doku nhận được tràng pháo tay vang dội từ khán đài Etihad – phần thưởng xứng đáng cho màn trình diễn chói sáng của anh.
Thắng lợi này không chỉ giúp Man City nối dài chuỗi phong độ ấn tượng mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tham vọng vô địch. Trong khi đó, Liverpool của Arne Slot tạm thời chững lại, lộ rõ dấu hiệu hụt hơi trong các trận cầu lớn.
Kết quả: Manchester City 3-0 Liverpool
Ghi bàn: Haaland (29’), Gonzalez (45+3’), Doku (63’)
Đội hình ra sân:
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Gonzalez, Foden; Cherki, Haaland, Doku.
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.
















