Amorim đối mặt bài toán đau đầu ở Old Trafford.
Chỉ trong ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Man United đã để thủng lưới tới 6 bàn – trung bình hai bàn mỗi trận. Những con số ấy phản ánh rõ sự mong manh của hệ thống phòng ngự mà Amorim đang cố gắng xây dựng.
Điểm yếu cố định chưa khắc phục
Cơn đau đầu bắt đầu từ những tình huống cố định. Trước Brighton, Man United nhận hai bàn thua đều xuất phát từ bóng chết – một cú sút phạt trực tiếp và một pha phối hợp phạt góc. Đáng nói, điểm yếu ở cột gần tiếp tục tái diễn qua nhiều vòng đấu mà không được cải thiện. Gần như bất cứ đội nào gặp Man United lúc này đều biết cách “đào xới” vào đúng lỗ hổng ấy để tìm cơ hội ghi bàn.
Không chỉ vậy, các đối thủ còn bắt đầu tận dụng một “khe nứt” khác trong sơ đồ của Amorim. Nottingham Forest từng khai thác triệt để khi liên tục kéo giãn hàng thủ Quỷ đỏ bên cánh phải, rồi đổi hướng sang cánh trái để thực hiện các quả tạt cột xa. Tottenham cũng áp dụng bài tương tự với pha bóng Udogie chuyền sệt cho Mathys Tel trong khu vực 16m50, còn Brennan Johnson đứng trống trải phía sau – minh chứng rõ cho sự rối loạn trong khâu tổ chức phòng ngự.
Chiến thuật Amorim cần điều chỉnh
Một phần nguyên nhân đến từ chính cách vận hành chiến thuật của Ruben Amorim. Ông thường yêu cầu tiền vệ công lệch trái lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, giúp kiểm soát trung tuyến, nhưng điều này lại khiến cánh trái bị hở. Khi wing-back buộc phải dâng cao để kèm người, trung vệ lệch trái bị kéo lệch, và thế là khung thành Senne Lammens liên tục đối diện với những quả tạt nguy hiểm.
Để giải quyết, Amorim cần siết chặt kỷ luật vị trí của hàng thủ: các wing-back phải giữ khoảng cách hợp lý, hạn chế để lộ hành lang biên, còn cặp trung vệ cần phối hợp ăn ý hơn, tránh bị hút về phía bóng.
Tấn công khởi sắc, nhưng phòng ngự vẫn là nỗi lo
Điểm sáng duy nhất của Man United thời điểm này là hàng công đang dần khởi sắc – các tân binh như Sesko hay Garnacho bắt đầu hòa nhập tốt. Nhưng nếu hàng phòng ngự vẫn chơi như hiện nay, mọi nỗ lực tấn công đều có nguy cơ bị xóa nhòa.
Hiện chỉ có 5 đội để thủng lưới nhiều hơn Man United, và tất cả đều đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Với mục tiêu lọt vào top 4, Amorim rõ ràng không thể chấp nhận điều này.
Man United đang cần một hàng thủ biết “đứng vững trước giông bão”. Bởi dù hàng công có thể ghi bàn, nhưng nếu cứ tiếp tục để đối phương xuyên phá dễ dàng, hành trình trở lại đỉnh cao của Quỷ đỏ sẽ mãi chỉ là giấc mơ xa.

















