Ba bàn thắng được chia đều trong hai hiệp đấu, cùng hàng loạt tình huống gay cấn khiến khán giả trên sân Vinh trải qua 90 phút nghẹt thở.
Ngay từ phút 28, SLNA mở tỷ số nhờ pha phối hợp mẫu mực giữa Olaha và Văn Cường, kết thúc bằng cú dứt điểm chính xác của tân binh mùa hè 2025, Reon Moore. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Ngô Tùng Quốc bên phía đội khách đã gỡ hòa 1-1 với pha xử lý kỹ thuật và cú sút chuẩn xác trong vòng cấm.
Sang hiệp 2, thế trận trở nên căng thẳng khi hai đội chủ động chơi tấn công. Becamex TP.HCM mất thủ môn Minh Toàn vì chấn thương, nhưng người thay thế Văn Công vẫn thi đấu nỗ lực, cứu thua nhiều pha dứt điểm của Moore và Olaha. Dù vậy, hàng thủ đội khách cuối cùng vẫn không thể trụ vững. Phút 69, bộ đôi ngoại binh của SLNA lại tỏa sáng — Olaha kiến tạo để Reon Moore hoàn tất cú đúp, ấn định tỷ số 2-1 cho đội bóng xứ Nghệ.
Những phút cuối, Becamex TP.HCM dồn toàn lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng “bức tường vàng” do Văn Bình và hàng phòng ngự SLNA dựng lên. Thủ môn trẻ của đội chủ nhà có pha bắt bóng an toàn ở phút 85, dập tắt hy vọng gỡ hòa của đối thủ.
Chiến thắng này giúp SLNA chấm dứt chuỗi trận không thắng và tạm vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Becamex TP.HCM xếp ngay trên với 1 điểm nhiều hơn. Trên sân Vinh, SLNA không chỉ giành 3 điểm quý giá mà còn khẳng định tinh thần chiến đấu bền bỉ — yếu tố từng làm nên bản sắc của đội bóng xứ Nghệ suốt nhiều năm qua.
Đội hình ra sân:
Sông Lam Nghệ An: Văn Bình, Văn Cường, Văn Thành, Nam Hải, Mai Hoàng, Quang Vinh, Bá Quyền, Mạnh Quỳnh, Khắc Ngọc, Olaha, Moore
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Đình Khương, Zlatkovic Milos, Minh Trọng, Thành Nhân, Thành Kiên, Minh Bình, Việt Cường, Hugo Miguel, Ugochukwu














