Thất bại 1-3 trước Leeds không chỉ là cú vấp đáng thất vọng của Chelsea trong cuộc đua Ngoại hạng Anh, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự mong manh của đội bóng trong những trận đấu giàu tính đối kháng. Và giữa bối cảnh ấy, Pedro Neto – người ghi bàn rút ngắn tỷ số đầu hiệp hai – đã lên tiếng một cách thẳng thắn: Chelsea phải học từ trận thua này.
Trận đấu ở Elland Road diễn ra theo đúng kịch bản mà Chelsea lo ngại nhất: bị đối thủ áp đảo về cường độ, tốc độ lẫn quyết tâm. The Blues bị dẫn 0-2 ngay trong hiệp một, và dù Neto giúp đội thắp lại hy vọng bằng pha băng cắt ghi bàn ở cột hai, Leeds vẫn đủ sắc bén để gia tăng cách biệt và giữ trọn 3 điểm.
Neto không ngần ngại thừa nhận thực tế: “Họ hơn chúng tôi ở mọi mặt. Đây là điều rất khó chấp nhận.” Một lời thú nhận không nhiều cầu thủ nói ra sau một trận thua, nhưng lại phản ánh đúng tinh thần tự nhìn nhận mà Chelsea lúc này rất cần.
Neto cho rằng đôi khi các đội bóng cũng có những ngày thi đấu “không thuộc về mình”, và Chelsea rơi đúng vào tình huống đó tại Elland Road. Nhưng điều quan trọng, theo anh, là phải biết cách tách bạch tâm lý: “Chúng ta phải làm sạch đầu óc. Điều này xảy ra, và chúng ta cần học từ nó.”
Trong chuỗi trận cuối tháng 11, Chelsea từng chơi đầy khí thế trước Arsenal và tạo bất ngờ trước Barcelona. Nhưng sự ổn định – điểm luôn khiến đội bóng này đau đầu – lại một lần nữa bị thử thách. Neto nhìn nhận chính cầu thủ phải chịu trách nhiệm cho phong độ thất thường này: “Hôm nay tất cả chúng tôi phải nhận trách nhiệm. Chúng tôi là con người, ai cũng muốn thắng mọi trận đấu, nhưng đôi khi điều đó không diễn ra.”
Sau cú sảy chân tại Elland Road, Chelsea lập tức bước vào một chuyến làm khách khác – Bournemouth, đội bóng không dễ chịu chút nào trên sân nhà. Neto tin rằng chỉ có một cách để trở lại: tái hiện hình ảnh mà Chelsea đã cho thấy trong những tuần thi đấu ấn tượng trước đó.
Trận gặp Bournemouth sẽ không chỉ là cơ hội sửa sai, mà còn là phép thử cho bản lĩnh của Chelsea trong giai đoạn Giáng sinh – thời điểm mà đội bóng thường bị soi xét nhiều nhất. Phần còn lại, thuộc về Chelsea – và cách họ đứng dậy sau cú vấp tại Elland Road.











