Chelsea thua mất mặt trước Leeds
Thua 1-3 trước Leeds tại Elland Road, Chelsea không chỉ mất điểm mà còn đánh mất niềm tin vừa mới nhen nhóm. Màn trình diễn rời rạc, thiếu sức chiến đấu khiến The Blues phải nhận thêm một cơn bão chỉ trích – và Gary Neville là người nói rõ nhất điều mà nhiều cổ động viên đã cố lờ đi.
Phát biểu trên truyền hình sau trận đấu, Neville khẳng định: Chelsea có thể nằm trong nhóm top 4 hoặc top 5, nhưng nếu nói đến cuộc đua vô địch thì hoàn toàn không đủ tầm. Lý do nằm ở ba vị trí sống còn: thủ môn, trung vệ và trung phong.
Nhận định này nghe quen, nhưng thất bại tại Elland Road khiến nó trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Trong trận đấu, các trung vệ Chelsea chơi thiếu chắc chắn, liên tục mắc lỗi vị trí. Thủ môn – sau những trận đấu khá ổn định – lại để lộ sự thiếu ổn định đúng lúc đội bóng cần điểm tựa. Còn hàng công thì gần như bất lực, không đủ sắc bén để xuyên phá hệ thống phòng ngự của Leeds.
Điều khiến người hâm mộ ức chế hơn cả là sự thiếu nhất quán. Chỉ vài ngày trước, Chelsea đã có trận hòa vô cùng kiên cường trước Arsenal dù phải chơi thiếu người. Một màn trình diễn tràn đầy năng lượng, quyết tâm và kỷ luật. Nhưng trước Leeds – một đối thủ không vượt trội về lực lượng – Chelsea lại sụp đổ dễ dàng đến khó tin.
Neville kết lại bằng một câu khiến nhiều người phải giật mình: “Tôi không nghĩ Chelsea đã tôn trọng Elland Road hay trận đấu này.” Một lời nhận xét cay nghiệt, nhưng khó để phản bác.
Dù Chelsea đã tạo ra những tín hiệu tích cực gần đây, trận thua Leeds phơi bày rõ rệt rằng khoảng cách giữa “chơi hay vài trận” và “đủ sức đua vô địch” vẫn còn rất xa. Ba điểm yếu mà Neville nhấn mạnh không phải điều gì mới – nhưng lại là hồi chuông cảnh tỉnh lớn nhất cho tham vọng của The Blues mùa này.
Thất bại tại Elland Road có thể chỉ là một cú vấp, nhưng nếu không tỉnh táo nhìn lại mình, Chelsea có thể sẽ còn vấp nhiều hơn nữa.
















