Thảm bại 1-3 trước Leeds: Chelsea lộ hàng thủ yếu kém và tâm lý bất ổn

09:02 Thứ năm 04/12/2025

TinTheThao.com.vnTrước Leeds đang khủng hoảng phong độ, Chelsea vẫn để lộ một hệ thống phòng ngự đầy vấn đề cùng tinh thần thi đấu đáng thất vọng. Dù Cole Palmer trở lại, anh cũng không thể cứu nổi một tập thể rời rạc tại Elland Road.

b3

 Chelsea để thủng lưới 3 bàn trước Leeds.

Thất bại 1-3 trước Leeds United trên sân Elland Road đã phơi bày những vấn đề nghiêm trọng của Chelsea, từ sai lầm cá nhân, sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự cho đến tinh thần thi đấu rệu rã. Sau nhiều tuần né tránh câu hỏi về năng lực cạnh tranh ngôi vô địch, HLV Enzo Maresca thêm một lần chứng minh đội bóng của ông chưa sẵn sàng cho mục tiêu lớn khi họ gục ngã trước một đối thủ mới thăng hạng nhưng chơi kỷ luật và quyết tâm hơn hẳn.

Đây được xem là màn trình diễn tệ nhất của The Blues kể từ đầu mùa. Dù đối thủ chỉ là một Leeds đang gặp khó khăn trong giai đoạn đầu Premier League, Chelsea lại thi đấu với sự chủ quan rõ rệt. Trận thua khiến họ giậm chân ở vị trí thứ tư, đồng thời gióng lên hồi chuông báo động về lối chơi cũng như tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Điểm yếu lớn nhất của Chelsea trong trận đấu này chính là hệ thống phòng ngự đầy sơ hở. Chỉ sau sáu phút bóng lăn, đội khách đã để Jaka Bijol thoải mái bật cao đánh đầu mở tỷ số trong tình huống phạt góc – một pha bóng mà gần như không có cầu thủ Chelsea nào kèm người đúng cách. Sự thiếu tập trung này lặp lại nhiều lần trong trận, tạo ra nền tảng cho Leeds khai thác triệt để.

Đáng trách hơn cả là sai lầm cá nhân nghiêm trọng của Tosin Adarabioyo ở hiệp hai. Một pha khống chế bóng hỏng ngay trước vòng cấm, cộng với phản xạ chậm chạp của thủ môn Robert Sanchez, đã “biếu không” cho Dominic Calvert-Lewin bàn thắng thứ ba dễ dàng nhất trong sự nghiệp. Những sai sót như vậy không thể xuất hiện ở một đội bóng hướng đến cuộc đua vô địch.

Không chỉ phòng ngự, thái độ thi đấu của Chelsea cũng là vấn đề lớn. Trước lối chơi pressing rát và kỷ luật của Leeds, đội khách lại thi đấu đầy hời hợt và thiếu tập trung ở các khu vực nguy hiểm. Robert Sanchez liên tục chuyền bóng thiếu lực, đặt đồng đội vào tình huống nguy hiểm. Enzo Fernandez mắc lỗi mất bóng ngớ ngẩn ở giữa sân, tạo điều kiện cho Ao Tanaka tung cú sút xa đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

Sự rời rạc trong lối chơi khiến Chelsea không thể tìm ra lời giải cho hệ thống 5 hậu vệ chặt chẽ của Leeds. Lối đá pressing của đội chủ nhà bóp nghẹt gần như mọi phương án triển khai bóng của The Blues. Tập thể của Maresca thiếu đi ngọn lửa chiến đấu, thiếu sự lì lợm và bản lĩnh của một đội bóng lớn.

b4

 Chelsea có màn trình diễn đáng thất vọng tại Elland Road.

Trong bức tranh u ám đó, điểm sáng duy nhất là sự trở lại của Cole Palmer. Sau 74 ngày dưỡng thương, tiền vệ người Anh vào sân ở phút 61 và lập tức mang lại sự mềm mại, sáng tạo cho khu trung tuyến. Dù chưa đạt phong độ cao nhất, Palmer vẫn để lại dấu ấn với nhiều tình huống xử lý đẳng cấp, trong đó có pha cứa lòng chân trái suýt thành bàn.

Tuy nhiên, chỉ một mình Palmer là không đủ để thay đổi kết cục của trận đấu. Sự trở lại của anh mang đến hy vọng cho Chelsea trong chặng đường dài phía trước, nhưng đồng thời cũng phản ánh rõ sự phụ thuộc của đội bóng vào cá nhân này. HLV Maresca sẽ phải tìm giải pháp toàn diện hơn nếu muốn cứu Chelsea khỏi chuỗi phong độ thất thường và tránh để mùa giải trượt dài trong thất vọng.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục