
Trận đấu giữa Fulham và Manchester United tại vòng 2 Ngoại hạng Anh đã để lại nhiều tranh cãi liên quan đến công tác trọng tài.
Điểm nhấn lớn nhất đến ở phút 33, khi Mason Mount bị Calvin Bassey kéo ngã trong vòng cấm. Ban đầu, trọng tài Chris Kavanagh không cắt còi nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định cho Man Utd hưởng phạt đền. Bruno Fernandes thực hiện không thành công khi đưa bóng vọt xà, nhưng quyết định thổi phạt vẫn trở thành chủ đề nóng.
Nguyên nhân gây tranh cãi là ở cùng tình huống, hậu vệ Luke Shaw của Man Utd cũng có hành động ôm chặt Rodrigo Muniz bên phía Fulham, khiến cả hai cùng ngã xuống. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao pha bóng này không bị xử lý. Theo giải thích, Bassey bị coi là phạm lỗi trước nên quả phạt đền cho Man Utd vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, cựu thủ môn Rob Green nhận định cả hai tình huống diễn ra đồng thời và quyết định thổi phạt là quá nặng tay.
Bản thân Bassey cũng thừa nhận anh đã dùng lực mạnh, nhưng cho rằng pha bóng của Shaw cũng tương tự và sự khác biệt về thể hình khiến trọng tài có thể đã bị chi phối. Anh khẳng định: “Bạn có thể thấy những tình huống như vậy được thổi hoặc không, nhưng nếu xem lại ở tốc độ chậm thì luôn trông giống một pha phạm lỗi.”
Tranh cãi tiếp tục xuất hiện khi Man Utd mở tỷ số ở phút 58 từ quả phạt góc. Trung vệ Leny Yoro bật cao đánh đầu sau khi dường như đã đẩy Bassey bằng cả hai tay. VAR không can thiệp và bàn thắng vẫn được công nhận vì tổ trọng tài cho rằng lực tác động không đủ để phạm lỗi.
Những quyết định này cho thấy sự phức tạp trong việc áp dụng quy định mới của Ngoại hạng Anh về việc xử lý các tình huống kéo người và phạm lỗi trong vòng cấm, vốn đang tạo nên nhiều tranh luận từ cầu thủ, HLV cho tới giới chuyên môn.