
Bassey chơi đầy quyết liệt trong trận đấu của Fulham.
Trận hòa 1-1 giữa Fulham và Manchester United ở vòng 2 Ngoại hạng Anh tiếp tục làm dấy lên nhiều tranh cãi, đặc biệt liên quan đến bàn thắng mở tỷ số của đội khách. Người phản ứng gay gắt nhất là hậu vệ Calvin Bassey, người trực tiếp tham gia tình huống phòng ngự và cho rằng trung vệ Leny Yoro của MU đã phạm lỗi rõ ràng.
Theo Bassey, trong pha tranh chấp bóng bổng từ quả phạt góc của Bryan Mbeumo, Yoro đã dùng tay đẩy sau khiến anh mất thăng bằng, không thể bật nhảy tranh chấp. Bóng sau đó chạm vào người Rodrigo Muniz rồi đổi hướng bay vào lưới, mang về bàn mở tỷ số cho MU. Dù các cầu thủ Fulham phản đối kịch liệt, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng.
Phát biểu sau trận, Bassey không giấu nổi sự bức xúc: “Đó chắc chắn là một pha phạm lỗi. Khi bạn bật nhảy, chỉ cần một cú tác động nhỏ cũng khiến bạn mất thăng bằng. Tình huống ấy hoàn toàn lấy đi cơ hội tranh bóng của tôi.” Ngôi sao người Nigeria còn mỉa mai: “Ông muốn tôi phải làm gì? Ngã lăn ra sân à?” để nhấn mạnh sự bất lực trước quyết định của tổ trọng tài.
Rất may cho Fulham, sự tỏa sáng của tân binh Emile Smith Rowe đã giúp đội bóng này giữ lại một điểm. Chỉ vài phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, cựu tiền vệ Arsenal lập công với cú dứt điểm gọn gàng, ấn định tỷ số 1-1.
Dẫu vậy, kết quả này vẫn để lại nhiều áp lực cho Manchester United. Sau hai vòng đấu, thầy trò Ruben Amorim chưa có nổi một chiến thắng nào (thua Arsenal, hòa Fulham), khiến khởi đầu mùa giải 2025/26 của họ bị đánh giá là đầy bất ổn. Trong khi đó, Fulham có thể hài lòng khi thoát khỏi thất bại trên sân nhà, nhưng cuộc tranh cãi xung quanh quyết định trọng tài chắc chắn sẽ còn được nhắc lại trong thời gian tới.