
Mainoo trở thành “người thừa” trên băng ghế dự bị của Man Utd.
Manchester United khởi đầu mùa giải 2025/26 một cách đầy thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Fulham, sau khi đã thua Arsenal ở ngày ra quân. Điểm chung ở cả hai trận đấu là sự mong manh nơi tuyến giữa và việc Kobbie Mainoo – tài năng trưởng thành từ học viện Carrington – không được trao cơ hội ra sân.
Mainoo từng được xem là hạt nhân đầy hứa hẹn của Quỷ đỏ, với khả năng thoát pressing và kiểm soát nhịp độ. Tuy nhiên, Amorim lại lựa chọn Manuel Ugarte – người còn chật vật thích nghi với Ngoại hạng Anh và chưa thể hiện được nhiều. Trong khi đó, Bruno Fernandes bị kéo xuống đá thấp, hạn chế sáng tạo, còn Casemiro nhanh chóng hụt hơi chỉ sau hiệp một. Fulham tận dụng khoảng trống này để chiếm lĩnh thế trận và gỡ hòa nhờ bàn thắng của Emile Smith Rowe.
Điều gây tranh cãi hơn cả là phát biểu sau trận của Amorim, khi ông cho rằng Mainoo đang cạnh tranh trực tiếp với Bruno Fernandes cho một vị trí. Cách nhìn nhận này bị cho là thiếu hợp lý, bởi Bruno vốn là thủ lĩnh sáng tạo, còn Mainoo có thể mang lại sự cân bằng và sức trẻ cho tuyến giữa. Việc đặt hai cầu thủ ở thế “chọn một bỏ một” khiến MU vô tình bỏ lỡ phương án tối ưu.
Trên mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự bức xúc, cho rằng Amorim “đang thử mọi phương án trừ Mainoo”. Đây là nỗi lo có cơ sở, bởi nếu tiếp tục bị lãng quên, Mainoo có nguy cơ trở thành “Paul Pogba 2.0” – một tài năng bản địa bị bỏ phí. Trong bối cảnh Casemiro sa sút, Ugarte thiếu ổn định, Mainoo xứng đáng được tin tưởng hơn bao giờ hết. Nếu Amorim không sớm điều chỉnh, ông có thể phải trả giá bằng sự mất cân bằng trầm trọng ở khu trung tuyến và kết quả đáng thất vọng trong những vòng đấu tới, khi MU sắp phải đối đầu các đối thủ mạnh.