
Fernandes được cho rằng có thể đến Trung Đông thi đấu.
Bruno Fernandes và cú sốc mang tên Al Ittihad: Tương lai nào cho MU?
Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 bước vào những ngày cuối cùng, một thông tin gây chấn động đã xuất hiện tại Old Trafford, đặt Manchester United vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Theo nguồn tin uy tín từ The Sun, đội trưởng và linh hồn trong lối chơi của Quỷ đỏ, Bruno Fernandes, được cho là đã sẵn sàng cân nhắc một cuộc phiêu lưu mới tại Saudi Arabia trong màu áo Al Ittihad.
Cụ thể, đại diện của câu lạc bộ Trung Đông đã có buổi làm việc trực tiếp với người đại diện của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Không chỉ là một tin đồn đơn thuần, các yêu cầu tài chính cũng đã được đưa ra. Bruno Fernandes mong muốn nhận được mức lương khổng lồ lên tới 33 triệu bảng mỗi năm, một con số đủ sức làm xiêu lòng bất kỳ ngôi sao nào. Dù vẫn còn hợp đồng 2 năm với MU, việc ngôi sao số một của đội bóng công khai để ngỏ khả năng ra đi ngay trước hạn chót chuyển nhượng là một đòn giáng mạnh vào tham vọng và sự ổn định của CLB. Ban lãnh đạo Manchester United giờ đây phải đối mặt với một bài toán cực kỳ nan giải: giữ chân một cầu thủ có thể không còn toàn tâm toàn ý, hay chấp nhận mất đi nhạc trưởng không thể thay thế và lao vào cuộc tìm kiếm người thay thế trong vô vọng khi thời gian không còn nhiều.
Trớ trêu thay, trong lúc tương lai của Bruno bị đặt dấu hỏi, MU lại sắp hoàn tất việc chiêu mộ thủ môn mới. Theo Guardian, Senne Lammens từ Royal Antwerp chuẩn bị gia nhập đội bóng với giá 17 triệu bảng. Tuy nhiên, sự bổ sung này khó có thể xoa dịu nỗi lo của người hâm mộ nếu họ phải chứng kiến biểu tượng của mình rời đi.
Tottenham Hotspur và kế hoạch "đại náo" trị giá hơn 150 triệu bảng
Trái ngược với không khí bất an tại Manchester, phía Bắc London lại đang sôi sục với kế hoạch mua sắm đầy tham vọng của Tottenham Hotspur. Sau khi để vuột mất mục tiêu Eberechi Eze vào tay kình địch Arsenal, Spurs đã dồn toàn lực vào thương vụ Savinho của Manchester City. Lời đề nghị đầu tiên trị giá 60,7 triệu bảng (70 triệu euro) đã bị từ chối, nhưng điều đó không làm Gà trống nản lòng. Theo TeamTalk, họ sẵn sàng nâng giá lên mức 72,5 triệu bảng (85 triệu euro) kèm phụ phí, một con số có thể phá kỷ lục chuyển nhượng của câu lạc bộ. Bản thân Savinho cũng được cho là rất hứng thú với viễn cảnh chuyển đến London, tạo thêm động lực cho Spurs trong cuộc đàm phán cam go này.
Không dừng lại ở Savinho, Tottenham còn nhắm đến một tài năng trẻ sáng giá khác là Nico Paz của Como. Đội bóng London đã nâng đề nghị lên 43 triệu bảng (50 triệu euro) nhưng CLB Italia vẫn kiên quyết giữ mức giá khoảng 60 triệu bảng (70 triệu euro). Thương vụ này càng trở nên phức tạp khi Real Madrid, đội bóng cũ của Paz, có điều khoản hưởng phần trăm lợi nhuận. Bên cạnh hai mục tiêu chính, Lucas Paqueta (West Ham) và Maghnes Akliouche (Monaco) cũng nằm trong tầm ngắm của Spurs, cho thấy quyết tâm cải tổ mạnh mẽ hàng công của họ.

Liverpool tích cực hoàn thành thương vụ Isak trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng Hè.
Các "ông lớn" khác không ngồi yên
Vòng xoáy chuyển nhượng cũng cuốn theo những đội bóng hàng đầu khác của Premier League. Nhà đương kim vô địch Man City chuẩn bị có một "bom tấn" ở hàng thủ khi thủ thành Gianluigi Donnarumma đã đạt thỏa thuận cá nhân, theo chuyên gia Fabrizio Romano. Hai CLB chỉ còn đàm phán về mức phí cuối cùng.
Liverpool cũng đang tăng tốc trong việc theo đuổi tiền đạo Alexander Isak của Newcastle. The i Paper tiết lộ, The Kop sẽ gửi một lời đề nghị mới và quyết đoán hơn sau trận đối đầu trực tiếp giữa hai đội. Trong khi đó, Chelsea lại có một chiến lược chờ đợi. Sky Sports cho biết, The Blues sẽ chỉ thúc đẩy hai thương vụ tiềm năng là Alejandro Garnacho (Manchester United) và Xavi Simons (RB Leipzig) nếu họ bán bớt được những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.
Ngoài ra, những diễn biến khác cũng rất đáng chú ý. Arsenal đã thành công chiêu mộ tài năng trẻ Victor Ozhianvuna từ Shamrock Rovers như một khoản đầu tư cho tương lai. Tại West Ham, HLV Graham Potter tạm thời giữ được ghế nhưng đang chịu áp lực cực lớn phải cải thiện thành tích. Cùng lúc đó, nhiều CLB Bundesliga, dẫn đầu là Bayer Leverkusen, đang theo dõi sát sao tiền đạo William Osula của Newcastle.
Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính, với tâm điểm là tương lai bất định của Bruno Fernandes tại MU và cuộc "bạo chi" của Tottenham, hứa hẹn sẽ định hình lại đáng kể cục diện Premier League mùa giải 2025/26.