
HLV Amorim vẫn đang gặp khó với bài toán thành tích của Man Utd.
Manchester United đang chìm trong mớ hỗn độn ngay khi mùa giải mới chỉ đi qua hai vòng đấu. Trận hòa 1-1 đầy bế tắc trước Fulham tại Craven Cottage không chỉ khiến Quỷ Đỏ chưa thể tìm được chiến thắng đầu tay mà còn phơi bày toàn bộ yếu kém tồn tại từ mùa trước. Báo động đỏ đã thực sự vang lên tại Old Trafford, và người chịu trách nhiệm lớn nhất không ai khác ngoài HLV Ruben Amorim.
Thống kê từ Opta đưa ra một con số không thể bào chữa: sau 29 trận dẫn dắt Man United tại Ngoại hạng Anh, tỉ lệ thắng của vị HLV người Bồ Đào Nha chỉ vỏn vẹn 24,1% (thắng 7 trận). Con số này ngang bằng một cách đáng kinh ngạc với Neil Warnock, một cái tên gắn liền với các cuộc chiến trụ hạng. Sự so sánh này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng và niềm tin mà ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ đã đặt vào Amorim.
Màn trình diễn trước Fulham là hình ảnh thu nhỏ cho sự bất lực của Man United. Dù khởi đầu có phần lấn lướt và tạo ra cơ hội, nhưng sự phung phí của Matheus Cunha đã khiến họ phải trả giá. Bàn thắng duy nhất của MU cũng đến từ pha phản lưới nhà của Rodrigo Muniz, trước khi chính đội trưởng Bruno Fernandes sút hỏng quả phạt đền, dập tắt mọi hy vọng về một thế trận dễ dàng.
Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở khu trung tuyến. Casemiro tỏ ra chậm chạp và bị thay ra chỉ sau 53 phút. Người vào thay, Manuel Ugarte, tiếp tục bị "nuốt chửng" bởi tốc độ và sức mạnh của Ngoại hạng Anh. Trong bối cảnh đó, việc tài năng trẻ Kobbie Mainoo phải ngồi dự bị lại càng gây tranh cãi. HLV Amorim còn khẳng định Mainoo phải "cạnh tranh trực tiếp với Bruno", một phát biểu khiến nhiều người khó hiểu. Phía Fulham, Alex Iwobi thừa nhận: "Chúng tôi biết có thể xuyên phá khoảng trống giữa hai tiền vệ của họ và đã làm được". Thực tế, bộ đôi Sander Berge và Sasa Lukic của đội chủ nhà mới là những người làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.
Không chỉ tuyến giữa, vị trí trong khung thành cũng là một nỗi lo thường trực. Thủ môn Altay Bayindir liên tục mắc lỗi trong các tình huống phạt góc, khiến hàng phòng ngự luôn trong trạng thái chao đảo. Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi tại sao Amorim vẫn tin dùng anh, trong khi câu lạc bộ được cho là đã đàm phán mua thủ thành Senne Lammers để tạo sự cạnh tranh với Andre Onana.
Sự sụp đổ đến như một lẽ tất yếu. Phút cuối trận, Diogo Dalot xử lý lỗi, tạo điều kiện cho Alex Iwobi tạt bóng để Emile Smith Rowe – người mới vào sân 96 giây – đánh đầu gỡ hòa. Tiếng hô "Tấn công, tấn công, tấn công" từ các CĐV Quỷ Đỏ giờ đây nghe sao thật vô nghĩa. Khi mùa giải chỉ mới bắt đầu, việc một HLV của Manchester United sở hữu tỉ lệ thắng ngang bằng một "chuyên gia xuống hạng" là một tín hiệu không thể đáng lo ngại hơn cho tương lai của đội bóng.