
Mainoo đối mặt nhiều thách thức trong màu áo Man Utd.
Manchester United bước vào vòng 2 Ngoại hạng Anh 2025/26 với kỳ vọng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên khi hành quân đến sân Craven Cottage. Sau thất bại tối thiểu trước Arsenal ở trận mở màn, các CĐV kỳ vọng “Quỷ đỏ” sẽ có sự khởi sắc. Tuy nhiên, kịch bản lại không như mong đợi. Dù Rodrigo Muniz bên phía Fulham phản lưới nhà giúp MU vươn lên dẫn trước trong hiệp hai, nhưng chỉ vài giây sau khi vào sân, Emile Smith-Rowe đã ghi bàn gỡ hòa 1-1, buộc thầy trò Ruben Amorim phải rời London với chỉ một điểm.
Kết quả này khiến áp lực tiếp tục dồn lên Man Utd, nhưng điều khiến CĐV bàn tán nhiều hơn lại là câu chuyện xoay quanh Kobbie Mainoo. Ngôi sao trẻ người Anh một lần nữa không được sử dụng, dù MU rất cần sự sáng tạo và khả năng giữ nhịp trận đấu ở tuyến giữa. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng quyết định của Amorim đang khiến tương lai của Mainoo trở nên bấp bênh. Một CĐV viết: “Tôi nghĩ mình phải chấp nhận sự thật rằng Mainoo không có tương lai ở United chừng nào Amorim còn tại vị.” Người khác bổ sung: “HLV thử tất cả ở trung tuyến, ngoại trừ Mainoo. Điều này thật khó hiểu.”
Ở trận gặp Arsenal trước đó, Amorim cũng gây tranh cãi khi đưa Manuel Ugarte vào thay Casemiro thay vì trao cơ hội cho Mainoo. Điều này càng làm dấy lên sự hoài nghi rằng tiền vệ 19 tuổi không nằm trong kế hoạch lâu dài của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.
Đáng chú ý, lần cuối cùng Mainoo ra sân cho Man Utd là hồi tháng 5 trong trận thắng Aston Villa 2-0. Anh chỉ chơi 45 phút từ băng ghế dự bị. Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng chỉ còn một tuần, nhiều đội bóng như Tottenham được cho là quan tâm đến Mainoo, nhưng khả năng rời Old Trafford ngay mùa hè này dường như không cao.
Việc Mainoo tiếp tục bị gạt khỏi danh sách thi đấu khiến CĐV lo ngại rằng anh đang dần mất vị thế tại CLB. Nếu tình trạng này kéo dài, tương lai của tài năng trẻ sáng giá bậc nhất lò đào tạo MU có thể thực sự đi vào ngõ cụt dưới thời Ruben Amorim.