Van Dijk bức xúc vì bàn thắng bị từ chối trước Man City
Manchester City có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Liverpool ngay trên sân Etihad, giúp Pep Guardiola kỷ niệm cột mốc sự nghiệp một cách trọn vẹn. Ngay từ đầu trận, City hoàn toàn áp đảo thế trận. Tiền đạo phong độ cao Erling Haaland sút hỏng phạt đền ở phút 15 nhưng nhanh chóng chuộc lỗi bằng cú đánh đầu mở tỷ số ở phút 29 sau đường tạt bóng chuẩn xác của Matheus Nunes. Bóng còn khẽ chạm một hậu vệ Liverpool, khiến đường đi trở nên khó lường.
Liverpool sau đó nỗ lực đáp trả và tưởng chừng gỡ hòa khi Virgil van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới từ quả đá phạt góc của Mohamed Salah. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối vì Andy Robertson bị cho là đứng ở thế việt vị, cản trở tầm nhìn thủ môn Gianluigi Donnarumma.
Van Dijk không giấu được sự bức xúc và cho rằng quyết định này không công bằng. Anh nói sau trận: “Theo tôi, đó là một bàn thắng hợp lệ. Ngay sau trận, tôi được xem lại tình huống City ghi bàn vào lưới Wolves mùa trước, rất giống pha bóng này. Tôi thật sự ngạc nhiên khi trọng tài biên mất đến 14 giây mới phất cờ.” Ngay sau tình huống đó, Nico Gonzalez nâng tỷ số lên 2-0 bằng cú sút xa đập trúng chính Van Dijk đổi hướng.
Sang hiệp hai, Jeremy Doku tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng kỹ thuật rồi cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0. Với kết quả này, Man City có 22 điểm, rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn bốn điểm, trong khi Liverpool tiếp tục thể hiện một bộ mặt thất thường.

















