Tiền vệ người Đức được bố trí chơi lệch trái trong hàng công bốn người của Liverpool, sau màn trình diễn khá ấn tượng ở chiến thắng 1-0 trước Real Madrid tại Champions League. Tuy nhiên, trước một Man City vượt trội hoàn toàn, Wirtz lại gây thất vọng khi không để lại bất kỳ dấu ấn nào.
Trong 83 phút có mặt trên sân, cựu sao Bayer Leverkusen không tạo ra cơ hội nào, chỉ đạt 0.08 xA (kiến tạo kỳ vọng) và không thực hiện thành công quả tạt nào trong hai lần thử. Anh tung ra hai cú sút nhưng đều bị chặn, qua đó chưa có bàn thắng hoặc kiến tạo nào sau 11 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh.
Theo thống kê từ Opta, Wirtz hiện dẫn đầu một “bảng xếp hạng đáng quên” với 28 lần tham gia vào các tình huống dứt điểm (12 cú sút, 16 đường chuyền tạo cơ hội) mà không đem lại bàn thắng hay kiến tạo – nhiều hơn ít nhất bảy lần so với bất kỳ cầu thủ nào khác ở Ngoại hạng Anh. Người xếp sau anh là Anthony Gordon của Newcastle với 21 lần tương tự.
Trong khi Wirtz gây thất vọng, bên kia chiến tuyến, Jeremy Doku tiếp tục tỏa sáng rực rỡ cho Man City với 7 pha rê bóng thành công, kiếm được một quả phạt đền và ấn định chiến thắng bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp.
Liverpool còn chịu thêm tranh cãi khi bàn gỡ của Virgil van Dijk ở phút 38 bị từ chối vì lỗi việt vị. Tình huống diễn ra khi Andrew Robertson – đứng sau hậu vệ cuối cùng – cúi người tránh bóng để Van Dijk đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc. Dù vậy, pha lập công bị VAR hủy bỏ, khiến HLV Arne Slot và các học trò chỉ còn biết tiếc nuối khi rời Etihad trắng tay.











