
Trận thua tan nát 1-4 trước Newcastle trên sân St James’ Park không chỉ là thất bại thứ 14 sau 32 trận, mà còn phơi bày hàng loạt vấn đề trong đội hình Quỷ đỏ – đặc biệt ở hàng tiền vệ và hàng thủ.
Quyết định dũng cảm – nhưng thất bại của Amorim
Amorim đã có một quyết định táo bạo: loại hẳn Andre Onana khỏi danh sách đăng ký thi đấu, sau những màn trình diễn thất vọng và cuộc khẩu chiến với Nemanja Matic. Thủ môn người Cameroon đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận gặp Lyon ở Europa League, khiến Amorim phải rút Onana khỏi vòng xoáy chỉ trích.
Thay vào đó, Altay Bayindir được trao cơ hội bắt chính. Thủ thành người Thổ Nhĩ Kỳ từng là người hùng trong loạt luân lưu trước Arsenal tại FA Cup hồi tháng Giêng. Tuy nhiên, lần này anh không để lại nhiều dấu ấn tích cực. Mặc dù ba trong bốn bàn thua không hoàn toàn lỗi của Bayindir, nhưng sai lầm chí mạng ở bàn thứ tư đã khiến anh mất điểm nghiêm trọng. Phút 81, Bayindir chuyền bóng thẳng vào đầu Joelinton, tạo điều kiện để Bruno Guimaraes ghi bàn dễ dàng.
Eriksen – “tàng hình” trong thế trận tốc độ
Tuy nhiên, nếu Bayindir bị chê, thì Christian Eriksen còn đáng thất vọng hơn. Phóng viên Samuel Luckhurst của Manchester Evening News chấm Eriksen 4/10, mô tả anh “thường xuyên chậm chạp và không theo kịp cường độ” của trận đấu. Trước một Newcastle chơi nhanh, mạnh và quyết liệt, tiền vệ người Đan Mạch gần như mất hút.

Cựu cầu thủ Tottenham thi đấu trọn 90 phút nhưng không để lại dấu ấn tích cực nào:
Chạm bóng: 54
Chuyền chính xác: 42/47 (89%)
Đường chuyền quyết định: 0
Tạt bóng chính xác: 0/1
Chuyền dài chính xác: 1/2
Dứt điểm, rê bóng, đánh chặn: 0
Tranh chấp thắng: 2/4
Thống kê trên càng cho thấy rõ vấn đề: Eriksen không đóng góp gì về mặt tấn công, và phòng ngự cũng không hiệu quả.
Bàn thua thứ ba là minh chứng rõ nét cho sự yếu kém của tuyến giữa Man Utd. Khi Mazraoui trượt ngã, Harvey Barnes thoải mái tăng tốc mà không gặp phải bất kỳ sự truy cản nào từ Yoro, Lindelof hay Eriksen. Trong khi đó, tiền vệ 33 tuổi chỉ đứng nhìn trong bất lực, không có nỗ lực can thiệp.
Thời gian của Eriksen ở Old Trafford đã hết?
Nhà báo Sam Pilger bình luận: “Eriksen không còn đủ sức mạnh và tốc độ, và không nên xuất hiện trong đội hình xuất phát nữa.” Anh từng là một trong những tiền vệ sáng tạo hàng đầu Premier League, nhưng giờ đây, phong độ và thể lực đều không còn như trước.
Trong bối cảnh Manchester United chuẩn bị cho trận tứ kết lượt về quan trọng gặp Lyon ở Europa League, HLV Ruben Amorim sẽ phải đưa ra những quyết định dứt khoát. Và một trong số đó chắc chắn nên là gạch tên Christian Eriksen khỏi đội hình xuất phát. Trận đấu tại St James’ Park là lời cảnh báo rõ ràng – nếu không hành động kịp thời, Man Utd sẽ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.