Manchester United vừa đánh rơi nhịp độ trong cuộc đua Ngoại hạng Anh sau thất bại 1-2 trước Newcastle, dù đối thủ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân.
Đây là trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ kể từ khi Michael Carrick lên thay thế Ruben Amorim ngồi vào ghế thuyền trưởng hồi tháng Giêng. Thất bại này đã chấm dứt chuỗi trận bất bại kéo dài từ dịp Lễ Tặng quà – thời điểm đội bóng của Amorim thắng Chích chòe nhờ pha lập công của Patrick Dorgu.
Dù vậy, thành tích của Carrick vẫn rất ấn tượng với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, qua đó củng cố cơ hội để ông tiếp tục tại vị sau mùa giải này.
Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Man Utd trong 9 vòng đấu còn lại là bảo vệ tấm vé dự Champions League. Trận đại chiến sắp tới gặp Aston Villa được xem là cơ hội để bứt phá.
Đoàn quân của HLV Unai Emery hiện đang đứng thứ tư, bám đuổi gắt gao khi có cùng 51 điểm với Man Utd (thứ ba). Một chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn là cú hích lớn giúp Carrick củng cố vị trí trong Top 4.
Nhờ việc giải đấu tạm nghỉ nhường chỗ cho FA Cup cuối tuần qua, Quỷ đỏ có trọn vẹn 11 ngày để chuẩn bị cho màn thư hùng này. Chia sẻ với truyền thông trước thềm trận đấu, Carrick tỏ ra rất lạc quan về tinh thần phòng thay đồ trước khả năng đánh bại Villa:
"Đây là một trận đấu quan trọng mà chúng tôi đang rất mong đợi. Đội bóng đã tạo ra một vị thế tốt trong vài tháng qua và cần tiếp tục phát huy.
Thất bại là điều bình thường ở giải đấu khốc liệt này. Quan trọng là chúng tôi hiểu mình có thể làm gì tốt hơn. Các cầu thủ đang tập luyện rất tuyệt vời và hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu tới."














