Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng dành cho ngôi sao thuộc biên chế Manchester United sau chuỗi phong độ bùng nổ, sắm vai "gà son" mang về những điểm số mang tính bước ngoặt cho đội chủ sân Old Trafford.
Dù không có nhiều thời gian đá chính trong tháng vừa qua, dấu ấn mà chân sút người Slovenia để lại là vô cùng đậm nét. Theo thống kê, Sesko chỉ góp mặt vỏn vẹn 88 phút trên sân tại đấu trường Ngoại hạng Anh nhưng đã kịp nổ súng tới 3 lần. Đạt hiệu suất khủng khiếp với trung bình cứ 29 phút lại ghi một bàn, tiền đạo mang áo Quỷ đỏ thực sự trở thành cơn ác mộng của mọi hàng thủ trong những khoảng thời gian cuối trận.
Hành trình giành giải thưởng cá nhân danh giá này của Sesko gắn liền với ba khoảnh khắc định đoạt trận đấu đầy cảm xúc. Đầu tiên là cuộc chạm trán kịch tính với Fulham trên sân nhà. Khi thế trận đang giằng co, chân sút của Man United đã tỏa sáng rực rỡ với bàn thắng muộn màng, ấn định thắng lợi nghẹt thở 3-2.
Tiếp đà thăng hoa, anh sắm vai vị cứu tinh trong chuyến làm khách đầy giông bão trên sân của West Ham United. Ở những phút thi đấu cuối cùng, Sesko một lần nữa lên tiếng với pha lập công quý như vàng, qua đó giật lại một điểm ngoạn mục cho Quỷ đỏ bằng trận hòa 1-1.
Chưa dừng lại ở đó, bản năng sát thủ của Sesko tiếp tục được mài sắc trong cuộc đối đầu với Everton. Từ một tình huống phản công chớp nhoáng, tiền đạo người Slovenia đã có pha dứt điểm lạnh lùng kết liễu đối thủ, ghi bàn thắng duy nhất mang về thắng lợi tối thiểu 1-0.














