Những ngày gần đây, cộng đồng người hâm mộ bóng đá xứ vạn đảo đang sục sôi trước thông tin Đội tuyển Iran không tham dự World Cup 2026. Dù cơ hội trên lý thuyết là vô cùng hẹp, nhưng một bộ phận cổ động viên Indonesia vẫn đang dệt nên những kịch bản đầy hy vọng để đội nhà có thể bất ngờ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Theo lịch trình đã công bố, Iran nằm ở bảng G cùng với Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Trong trường hợp đại diện Tây Á chính thức rút lui, FIFA sẽ phải đối mặt với bài toán điều chỉnh cấu trúc giải đấu hoặc tìm kiếm một cái tên thay thế xứng đáng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, CĐV Indonesia đang lan truyền một lộ trình đầy tính "sắp đặt": Iran vắng mặt, đồng thời Iraq và UAE cũng không thể tham gia vì những khó khăn do xung đột khu vực. Khi đó, Oman sẽ được chọn để thay thế vị trí của Iran, và Indonesia, với tư cách là đội xếp sau, sẽ được đôn lên tranh tài tại vòng play-off liên lục địa.
Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định kịch bản này mang tính chất "giải trí" nhiều hơn là khả thi. Trong các phương án được giới cầm quyền bóng đá thế giới cân nhắc, cái tên Indonesia gần như không có trong danh sách ưu tiên. Phương án phổ biến nhất hiện nay là trao tấm vé trực tiếp của Iran cho Iraq; khi đó, UAE (đội xếp dưới Iraq) sẽ chuyển sang đá play-off liên lục địa để tranh suất với các đại diện từ châu lục khác như Bolivia hay Suriname.
Ngoài ra, FIFA còn có những lựa chọn khác như giữ nguyên bảng G với chỉ 3 đội bóng, hoặc thực hiện một quyết định gây sốc bằng cách đặc cách cho ĐT Italy, đội tuyển phải đá playoff để tìm vé đến World Cup 2026.
Dẫu biết khát khao của người hâm mộ Indonesia là rất lớn sau những tiến bộ vượt bậc gần đây, nhưng nhìn vào thực tiễn pháp lý và thứ hạng chuyên môn, viễn cảnh "Tim Garuda" lách qua khe cửa hẹp để tới World Cup 2026 gần như bằng không.














