Mang trên tay tấm băng đội trưởng, Valverde đã bỏ túi cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp ở cuộc đụng độ tại vòng 16 đội Champions League trên sân Santiago Bernabeu.
Trong bối cảnh cả Jude Bellingham và Kylian Mbappe đều nằm trong danh sách những ngôi sao vắng mặt của Los Blancos, Valverde đã lên tiếng mạnh mẽ. Anh mở tỷ số bằng một pha dốc bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi vượt qua thủ thành Gianluigi Donnarumma và dứt điểm tung lưới.
Sau đó, tiền vệ người Uruguay tung ra một cú dứt điểm tinh tế bằng chân trái để nhân đôi cách biệt cho Real. Nhưng chính bàn thắng thứ ba mới là khoảnh khắc khiến Bellingham phải há hốc mồm kinh ngạc trên khán đài.
Đón đường chuyền bấm bóng của Brahim Diaz, Valverde vẩy bóng điệu nghệ qua đầu Marc Guehi rồi tung cú volley cháy lưới đối phương.
Kênh TNT Sports đã chiếu lại cảnh Bellingham xem lại bàn thắng ảo diệu này khi đang đứng trên khán đài. Tuyển thủ người Anh hoàn toàn sửng sốt trước những gì mình vừa thấy, há hốc ngỡ ngàng.
Bellingham nhìn lại pha bóng đó lần thứ hai và nở một nụ cười rạng rỡ, quay sang nhìn người bạn đi cùng với vẻ khó tin.
Trên trang mạng xã hội, TNT Sports hài hước bình luận: "Jude Bellingham mang cảm xúc giống hệt tất cả chúng ta khi chứng kiến Federico Valverde hoàn tất cú hat-trick cho Real Madrid từ trên khán đài."
Bellingham đã phải ngồi ngoài kể từ khi dính chấn thương gân kheo trong trận gặp Rayo Vallecano hồi đầu tháng 2. Tờ The Athletic đưa tin rằng anh có thể kịp bình phục để góp mặt trong trận lượt về với Man City vào tuần tới.












